Bồ Công Anh - Thứ Bẩy tuần III mùa Phục Sinh
Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. (Ga 6:68-69)Bồ Công Anh
Thứ Bẩy tuần III mùa Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 6:61-70
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Trong trình thuật Tin mừng hôm nay, thánh Gioan tiếp tục kể cho chúng ta về những lời nhắn nhủ của Chúa Giê-su về lương thực trường tồn là Thân Mình Ngài, và Người mời gọi chúng ta kiên trì trong việc xin ơn Đức Tin, vì “Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho” (Ga 6:65).
Đừng cứng lòng tin
Chúa Giê-su biết rõ những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Vì thế, tâm hồn mỗi người đều được Chúa nhìn thấu “tận tâm can”! Tuy nhiên, cho dù chúng ta có sống tốt hay chưa, thì Thiên Chúa vẫn chờ đợi một sự hoán cải đích thực nơi mỗi người. Thực tế mà nói, có rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta đã nghi ngờ về lòng thương xót của Thiên Chúa, nghi ngờ về sự hiện diện của Người, nghi ngờ về quyền năng Người đã thực hiện trên vũ trụ này…. Quả vậy, Lời Chúa hôm nay là một lời thức tỉnh mỗi người chúng ta: cần đứng vững hơn trong đức tin, đồng thời nỗ lực không ngừng trong việc cầu xin Chúa Cha ban ơn cho chúng ta được trung thành trong đức tin đã được lãnh nhận qua Bí tích Thánh Tẩy.
Ở lại bên Chúa
Tông đồ Phê-rô đã đại diện cho anh em mình để trả lời trước chất vấn của Chúa Giê-su: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”
- Phê-rô đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời! (Ga 6:67-68). Nếu Chúa hỏi, liệu chúng ta có dám tuyên xưng rõ ràng như Phê-rô? Đứng trước muôn vàn thách đố của thời đại hôm nay, đôi khi niềm tin của chúng ta cũng bị lung lay, xao động cách nào đó. Đời sống cầu nguyện của chúng ta cũng từ đó mà trở nên nguội lạnh và thiếu tin tưởng trong sự trợ giúp của Thiên Chúa. Vì vậy, không phải tự nhiên tông đồ Phê-rô có thể dõng dạc nói lên từng lời xác quyết “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai?” như thế đâu, nhưng từ tận sau thẳm bên trong tâm hồn ông, Chúa Giê-su vẫn giữ một vị trị ưu việt!
Lời đáp trả của Phê-rô cũng là bài học cho chúng ta hôm nay trước câu hỏi của Chúa Giê-su. Còn tôi, Chúa Giê-su đang ở vị trí nào trong đời sống của tôi? Đã có giây phút nào tôi rời xa hay lẩn trốn ánh mắt của Người chưa? Và, mỗi khi gặp gian nan thử thách, bản thân tôi đang cậy dựa vào đâu? Ước chi mỗi người luôn tìm thấy ánh sáng chân thực cho cuộc đời là chính Chúa, biết lấy Chúa làm điểm tựa vững chắc cho cuộc đời; nhất là biết tìm đến và kín múc nguồn nước trường sinh từ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì hồng ân đức tin Ngài đã ban cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng chạy đến với Chúa mỗi ngày qua Bàn Tiệc Thánh Thể và Bàn tiệc Lời Chúa. Xin gia tăng đức tin mà Ngài đã gieo trồng nơi chúng con, xin cho đức tin đó được tăng trưởng mỗi ngày và ảnh hưởng trên mọi quyết định, mọi hành động trong cuộc đời chúng con. Amen
COMMENTS