Nhóm Tu Học | Tĩnh tâm năm - Hồng ân khấn lại 2023
Nhóm Tu Học
Tĩnh tâm năm - Hồng ân khấn lại 2023
Đầu tháng Sáu vừa qua, sau những tháng ngày học tập, chị em chúng con qui tụ về cộng đoàn Đa Minh tại Houston - Texas, để tham dự tuần tĩnh tâm năm, với những tháng ngày dạt dào ân sủng và chan hòa tình thương.
Qua chủ đề tuần tĩnh tâm: "Nên Một để Nên Thánh," chúng con một lần nữa, được nhìn lại bản thân mình trong tương quan với Chúa và với nhau.
Đây cũng là dịp chúng con được thật sự nghỉ ngơi bên Chúa và vui bên chị em. Hằng ngày, chị em được chiêm ngắm công trình tay Chúa dựng nên. Qúa tuyệt vời, nên chúng con chỉ biết thốt lên lời tạ ơn và ngợi khen Ngài–người họa sĩ tài ba…
“Mỗi người chúng con được mời gọi sống thánh thiện, để trở nên chứng tá cho Thiên Chúa, khởi đi bằng việc gắn bó với Thánh Thể, Thánh Mẫu, Thánh Kinh, và Thánh Lễ.” Những lời nhắn nhủ của Cha chánh xứ Dominic Trung Nguyễn, giáo xứ Đức Mẹ La Vang, trong bài giảng thánh lễ tạ ơn, đã làm chúng con suy nghĩ thật nhiều. Ước mong những gì kín múc được trong tuần tĩnh tâm, sẽ nuôi dưỡng đời sống dâng hiến và sứ vụ của chúng con.
Thánh lễ tạ ơn đã khép lại tuần tĩnh tâm. Năm chị hân hoan bước lên tuyên lại lời khấn dòng: Nguyễn Quỳnh, Bích Sen, Mai Hiên, Trần Tịnh, và Ánh Linh. Thêm một lần, ngọn lửa yêu thương được cháy bùng lên trong niềm vui tận hiến của chị em.
Biết bao yêu thương mà quý Dì và chị em dành cho chúng con trong dịp tĩnh tâm này. Với tâm tình tạ ơn, chúng con nguyện xin Thiên Chúa, tiếp tục hướng dẫn và đồng hành cùng chúng con, trong hành trình dâng hiến. Xin Chúa thương tuôn đổ ân sủng trên quý Dì và tất cả chị em.
COMMENTS