(Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc) Nhà Chúa Cha và trách nhiệm không chỉ riêng ai

SHARE:

(Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc) Nhà Chúa Cha và trách nhiệm không chỉ riêng ai

Nhóm Nhà Chúa Cha - Bảo Lộc
FB: Anmai CSsR 
Nhà Chúa Cha và trách nhiệm không chỉ riêng ai 

Nhiều người biết nhóm Nhà Chúa Cha hay còn gọi là nhóm trừ quỷ Bảo Lộc xuất hiện và đi ngoài đường hướng của Giáo Hội từ nhiều năm qua. Nhóm này hiện đang ở Bảo Lộc. Dĩ nhiên trách nhiệm lớn nhất vẫn là của Giáo Phận Đà Lạt và giáo Phận Đà Lạt dã lên tiếng. 

Tưởng chừng như sau khi nhận được văn thư từ Tòa Giám Mục Đà Lạt thì nhóm này biết mình là ai. Thế nhưng ngày càng bành trướng và phát triển. 

Thật ngỡ ngàng khi mọi người thấy linh mục Đaminh Truyền, 2 vị linh mục nữa cùng với “nàng” Thiên Thương và một số người trong trang phục đồng phục theo cung cách của một dòng tu. 

Với chuyện về nhóm trừ quỷ như thế này, tôi thấy mình cũng có bổn phận và trách nhiệm nhất là việc cầu nguyện. Trách nhiệm là phải gióng lên tiếng nói cảnh tỉnh cho mọi người và tiếp đến là cầu nguyện. 

Tại sao tôi nói ? Nếu tôi không nói, một ngày nào đó người thân trong gia đình của tôi rơi vào cảnh bệnh tật và yếu đức tin đi theo nhóm này thì sao ? 

Với tôi, đừng để mất bò rồi mới lo làm chuồng. Câu nói này vẫn cảnh tỉnh trong đời sống thường ngày của chúng ta. 

Về phần trách nhiệm, ta không thể nào quên được Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội hiệp thông chứ không phải là Giáo Hội sống theo kiểu “đèn nhà ai nấy rạng”. 

Hẳn mọi người còn nhớ câu nói của Đức Cố Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên – nguyên giám mục Giáo Phận Vinh khi Thái Hà xảy ra chuyện : “Chuyện của Thái Hà cũng là chuyện của Giáo Phận Vinh. Giáo phận Vinh có 500.000 Đức Cha chứ không chỉ có mỗi Đức Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên”.

Đức Cha Cố đã khẳng khái như thế và Đức Cha đã hiệp thông với Thái Hà bằng mọi cách có thể. Và cách tốt nhất là Đức Cha Cố đã lên tiếng như vậy. 

Trong sự viện của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, có người bàng quan sẽ nói : “Ơ hay ! Chuyện đó liên can gì tôi !” Hay là “Chuyện đó liên can gì đến Cha !” Hay là “Chuyện đó của Giáo Phận Bảo Lộc, đâu dính dáng gì đến tớ đâu mà tớ nói !”. 

Đừng nghĩ và đừng nói như thế nếu như trong nhóm trừ quỷ đó chỉ có người dân ở Bảo Lộc. Với phương tiện truyền thông và đủ mọi cách để khuyến mại, nhóm này đầu tư rất lớn về truyền thông để nhóm tiếp cận đến với mọi người. Chỉ cần sơ xẩy một chút thôi là sẽ không ít người theo. Đơn giản là trong cuộc sống mà, có ai thoát khỏi bệnh tật đâu để mà nói hay. Chạy chữa không khỏi và rồi vái tứ phương, biết đâu được lại vào nhóm này và theo cũng như lôi kéo người khác nữa. Và, có người vốn liếng giáo lý ít cũng như đức tin yếu kém để có khi nào vô tình tiếp cận nghe nhóm này hay quá và họ dễ ngã lòng theo thôi. 

Kiểm chứng những người theo nhóm trừ quỷ Bảo Lộc này không phải chỉ những người ở Bảo Lộc nhưng nhiều người ở nhiều Giáo Phận và một số dòng tu nữa. 

Trong thực tế, nhóm này khởi đi chỉ từ vài người nhưng đến hôm nay thì bao nhiêu người đã theo rồi. Đời sống đức tin của con người thật mỏng giòn và non yếu. Chính vì thế những vị có trách nhiệm phải có tiếng nói để phân định đúng sai tốt xấu khi người tín hữu băn khoăn về một vấn nạn, một giáo phái nào đó xuất hiện trong Giáo Hội. 

Có thể vì một lý do nào đó mà ta im lặng. Thế nhưng im lặng trước cái xấu sẽ sinh ra biết bao nhiêu chuyện tệ hại hơn là ta nói. 

Một câu chuyện thực tế và rất thực tế. Một anh bạn cùng khóa tu với tôi. Làm ăn xem chừng ra thành đạt nhưng suy nghĩ của anh về Chúa rất khác người. Sau một thời gian gặp lại anh, chả phải mình tôi nhưng nhiều người khác đã thấy anh thay đổi. Anh cũng đi theo một trường phái riêng gọi là của anh. Anh cũng có một nhóm đi theo và sống cùng với tôn chỉ của anh. May mà nhóm này chưa dùng đến phương tiện truyền thông để quảng bá mình. 

Từ suy nghĩ này, biết đâu được âm thầm và nhen nhúm nhóm này nhóm kia đang ngày mỗi ngày rời xa Giáo Hội mà ta không biết. Chính vì vậy mà ta cần phải xét duyệt lại đời sống đức tin của chúng ta. Có lẽ ta thiếu đời sống cầu nguyện. Qua những sự việc này, ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. 

Tôi đọc được đâu đó sứ điệp truyền thông mới nhất của Đức Thánh Cha. Ngày 24/1/2023, lễ thánh Phanxicô đệ Salê, bổn mạng của giới báo chí Công giáo, Vatican đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 21/5, lễ Chúa Thăng Thiên. Sứ điệp có tựa đề "Nói cách chân thành. 'Theo sự thật và trong tình bác ái'" (Ep 4,15), trong đó Đức Thánh Cha mạnh mẽ kêu gọi đi ngược dòng với khuynh hướng xã hội để ủng hộ những khát vọng hòa bình theo gương của Thánh Phanxicô đệ Salê. 

Có lẽ ngại nói, ngại đụng chạm nên có người chọn thái độ im lặng để đỡ mất đức bác ái chăng ? 

Nhưng, tôi lại đọc được câu nói : “Im lặng trước cái ác là đồng loã với cái ác”. Hay có thể hiểu “Im lặng trước sự xấu là đồng ý hay bằng lòng với sự xấu”. 

Và cụ Martin Luther : "Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng." 

Thôi thì đứng trước sự việc đau lòng về nhóm trừ quỷ này. Bản thân tôi thấy mình có trách nhiệm phải nói để những ai thân quen với tôi hết sức cảnh tỉnh kẻo không khéo sẽ ngã theo nhóm này. Có vậy thôi. Còn ai thấy mình có trách nhiệm thì lên tiếng. Không thì im lặng như bao lần im lặng, cũng chẳng sao ! 

Lm. Anmai, CSsR

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1150,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4553,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1594,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: (Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc) Nhà Chúa Cha và trách nhiệm không chỉ riêng ai
(Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc) Nhà Chúa Cha và trách nhiệm không chỉ riêng ai
(Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc) Nhà Chúa Cha và trách nhiệm không chỉ riêng ai
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuS8IGB9q8MN5Q3YIb87JaaDAgpMX_k1qjXgJSijDOEMGDWPOPpkPqzNuagSFrk9kC6Nt-QkdxNDgy556nLKMHzSUnx_pEB2GsAmzg73Zgn-GENOb5wlKI8bvN1eEJgIeuZm77m05veRHxbUaB6zHmqcNGYUgQLeGDklRk6S-LKoyxIo7EDNYUTr7t/w759-h568/329545318_881877699760852_7654996444904911641_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuS8IGB9q8MN5Q3YIb87JaaDAgpMX_k1qjXgJSijDOEMGDWPOPpkPqzNuagSFrk9kC6Nt-QkdxNDgy556nLKMHzSUnx_pEB2GsAmzg73Zgn-GENOb5wlKI8bvN1eEJgIeuZm77m05veRHxbUaB6zHmqcNGYUgQLeGDklRk6S-LKoyxIo7EDNYUTr7t/s72-w759-c-h568/329545318_881877699760852_7654996444904911641_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/02/nhom-tru-quy-bao-loc-nha-chua-cha-va.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/02/nhom-tru-quy-bao-loc-nha-chua-cha-va.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content