Tuần tam nhật kính thánh Giuse - “Ở cùng…..”
FB: Jakab Nguyen
Hãy đến cùng Giuse
Có người hỏi, cha ơi còn thiếu một ơn chưa xin với thánh Cả. Thú thực vì nhiều điều muốn xin quá, mà đã lỡ viết là xin một ơn, nên mới phải thao thức. Có lúc nghĩ mình nên xin ơn “sống thật”, vì hình như càng nhiều tuổi, mình càng đeo nhiều cái mặt nạ, nhiều lúc mình chưa sống thật với chính mình, với người khác. Gỡ bớt những chiếc mặt nạ, và đừng đeo thêm những cái mặt nạ để sống thật, sống sâu. Nhưng xin thế ngại quá.
Tôi muốn xin ơn cho những người đang phải chạy trốn, tha phương vì chiến tranh, vì hoàn cảnh, vì mưu sinh….
Tôi muốn xin cho những người chồng, người cha như thánh Giuse xưa: yêu vợ mình, yêu gia đình nhỏ, yêu Giêsu….nhất là những gia đình mà tình yêu không còn ngự trị, chỉ còn là “hỏa ngục trần gian”.
Tôi muốn xin ơn cho những người cha người mẹ đang đau khổ vì những đứa con hư hỏng….Họ cũng tìm lại được đứa con của mình như xưa Giuse và Maria tìm lại được con trong Đền Thờ.
Tôi cũng muốn xin ơn cho những người đang khởi nghiệp, đang lao đao vì công ăn việc làm, cho tương lai….
Cuối cùng suy nghĩ mãi, tôi vẫn tâm đắc với ước muốn “ở cùng” hơn.
Khi đọc về tổ phụ Giuse, sách Sáng thế trong những chương viết về Giuse có bốn lần khẳng định: “Đức Chúa ở với Giuse.” Chính vì có Chúa ở cùng, nên Giuse làm gì cũng thành công. Việc gì cũng được Chúa chúc lành, nên cuộc đời ngài nhiều lần chuyển họa thành phúc từ sự chúc lành và “ở cùng” đặc biệt của Đức Chúa.
Còn với thánh Cả Giuse, Chúa ở cùng Giuse của Tân ước một cách rõ ràng hơn. Dù cho những trang Tin Mừng không dùng từ cụ thể như “có Chúa ở cùng Giuse”, nhưng Chúa ở với Giuse qua những giấc mơ, Ngài chuyển tải sứ điệp, thánh ý, kế hoạch của mình qua các sứ thần của Ngài. Hơn nữa, những câu “có Chúa ở cùng Giuse” có lẽ không cần thiết, vì chính Con Thiên Chúa khi còn ở trong cung lòng của Trinh Nữ Maria cũng đã ở bên Giuse, ở cùng Giuse. Rồi khi Hài Nhi ra đời, cho tới những biến cố trong cuộc đời ẩn dật, Con Thiên Chúa luôn ở cùng Giuse trên mọi nẻo đường. Cuối cùng trong truyền thống của Giáo hội cũng tin là thánh Cả khi hấp hối cũng có sự hiện diện của Mẹ Maria và Đức Giêsu. Chúa ở cùng Giuse!
Nhưng quan trọng không chỉ là Chúa ở cùng Giuse, mà Giuse cũng ở cùng Chúa. Thời trai trẻ, ngài ở với Thiên Chúa của Lề Luật, Tin Mừng chỉ dùng một từ như muốn diễn tả hết sự “ở cùng” này: Giuse người công chính. Rồi từ khi được báo mộng về xuất xứ của bào thai nơi cung lòng đức Nữ Trinh, Giuse hầu như không bao giờ “xa” Con Thiên Chúa….Cả đời Giuse là “ở cùng” Chúa. Chúng ta đã thấy để giữ cái “ở cùng Chúa” này, đồng nghĩa với việc chúng ta phải đánh đổi nhiều lắm, chấp nhận nhiều lắm.
Chúa ở cùng Giuse, Giuse ở cùng Chúa, tất cả viết lên định mệnh.
Thiết nghĩ, nếu có Chúa ở cùng, và nếu mình ở cùng Chúa, thì cho dù có khó khăn nan giải, cho dù phải chạy trốn, cho dù gia đình xào xáo, cho dù công việc mưu sinh không thuận lợi, cho dù thế nào đi nữa….thì rồi cũng sẽ vượt qua với Chúa, hay Chúa kéo ta qua thôi.
Chốt đơn, xin thánh Cả chuyển cầu, cầu xin cho mỗi người chúng ta ơn “ở cùng” với cả hai phía: Chúa ở cùng ta, ta ở cùng Chúa….Mừng lễ thánh Cả Giuse, đặc biệt xin mến chúc tất cả những người nhận Giuse làm bổn mạng chiêm ngắm về cuộc đời, về định mệnh “ở cùng”, để rồi cầu xin ơn “ở cùng” này, xin Chúa ở cùng họ và xin họ ở cùng Chúa. Có “ở cùng”, sẽ có tất cả, vì hoa trái của việc ở cùng này không gì khác hơn là bình an….
Mừng lễ thánh Giuse, đặt quyết tâm học nơi ngài một cái gì đó cho riêng mình….
Hải Ly SDB
COMMENTS