SN Tin Mừng: Lc 19:1-10 - Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B

SHARE:

SN Tin Mừng: Lc 19:1-10 - Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B

Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. (Lc 19: 8)
Tin Mừng: Lc 19:1-10 - Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B 

Tin Mừng: Lc 19:1-10 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. 
Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: 
“Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. 
Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng:
“Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”. 
Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: 
“Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. 
Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: 
“Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất”. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Thắp Sáng Niềm Tin Yêu (Sáng tác: Sr. Clara Chu linh .OP)
 
Sáng tác: Sr. Clara Chu linh .OP 
Thể hiện: Vũ Phong Vũ 

LYRICS: 
1. Cho tôi làm hạt muối để ướp mặn cho đời Cho tôi làm làn gió để toả ngát hương thơm Cho tôi làm nắng hồng để sưởi ấm yêu thương Cho tôi làm hạt bụi để gieo mầm tin yêu 

2. Cho tôi được thầm lắng trong kinh nguyện mỗi ngày Cho tôi thật nhỏ bé để Chúa lớn trong tôi Cho tôi được hết lòng yêu mến Chúa không nguôi Cho tôi nguyện một đời được theo Ngài trung kiên 

ĐK: Bạn hỡi hãy cùng tôi thắp sắng niềm tin yêu Bạn hỡi hãy cùng tôi thắp lên niềm hy vọng Để yêu thương dẫn lối, dù đường đời tăm tối Hãy vững tin nơi ngày mai Nào hãy cùng hát lên khúc ca tình thân ái Dù dẫu đường chông gai nhưng tin yêu không nhạt phai 

Suy Niệm: 

Thánh Luca tiếp tục kể cho chúng ta về một người làm nghề thu thuế với danh xưng là Da-kêu, nhưng ông lại là một trong những thành phần bị xã hội ghét bỏ với hai lý do: 
- Lý do thứ nhất mang tính chính trị: Da-kêu cộng tác với chính quyền Rô-ma ức hiếp dân mình. Vì đế quốc Rôma quá rộng, họ không thể trực tiếp thu thuế nên để cho người Do-thái tự thu thuế và nộp cho chính quyền Rô-ma. 
- Lý do thứ hai mang tình luân lý: Người Rô-ma cho đấu thầu từng vùng, ai nhiều tiền thì thắng thầu. Ông Da-kêu phải là một người giàu có thì ông mới có thể tham gia và thắng thầu. Để có một số tiền tham gia đấu thầu, ông phải tham nhũng, phải tìm mọi mánh khóe để bóc lột dân chúng. Vì vậy, ông cũng bị người ta ghét bỏ như những cô gái điếm mà thôi. 

Cuộc sống giàu sang không làm thỏa mãn khát vọng cháy bỏng trong trái tim ông, nên khi nghe biết về Đức Giêsu ông đã vội vàng tìm mọi cách để gặp (x. Lc 19:3-5); tận dụng mọi khả năng mà ông có thể như “chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem” miễn sao ông nhìn thấy được, mặc cho đám đông dân chúng dị nghị, dèm pha. Dường như quyết tâm đón Chúa và gặp Chúa là đích điểm duy nhất cho cuộc đời ông bây giờ. Chúa Giêsu đã nhìn thấy hoàn cảnh của ông, Ngài cũng rất thương cho số phận của ông. Bên ngoài, có thể ông xấu xí với cái nghề nghiệp không mấy thiện cảm, nhưng bên trong đó là một tâm hồn rực sáng với khát vọng được yêu thương, được sẻ chia, được sống với tất cả sự tự do của mình. Và hơn nữa, Chúa đã biến đổi ông, phục hồi phẩm giá và niềm vui cho tâm hồn ông, nhờ đó mà ông đã trở thành một người sẵn sàng chia sẻ và đem yêu thương đến cho người khác (x. Lc 19:8). 

Hãy để niềm vui sinh ra từ sự cho đi 

Trong lời Kinh Hòa Bình có câu: “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. 

Niềm vui được gặp Chúa và được Chúa đụng chạm đã thay đổi con người của Da-kêu. Ông đã đem tất cả những gì ông có để chia sẻ cho mọi người mà không hề so đo tính toán thiệt hơn.

Trong cơn đại dịch vừa qua, chúng ta cũng phần nào cảm nhận được những hơi ấm của tình yêu, khi có bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh cuộc sống êm ấm của riêng mình để chung tay lo cho hạnh phúc của đồng loại. Là những người Kitô hữu, với bao nhiêu năm gặp gỡ Chúa, chúng ta có cảm nhận được một sự biến đổi nho nhỏ nào không? Chúng ta có đủ quyết liệt để tìm gặp Chúa như Da-kêu, có dám thay đổi đời sống khi biết sẵn sàng sẻ chia, quan tâm yêu thương người khác, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng cảm thông nhất là trong thời gian dịch bệnh như hôm nay không? 

Thời gian dịch bệnh cũng là thời gian ân phúc để chúng ta sưởi ấm lại đức tin của mình, bằng những giờ tĩnh lặng, hồi tâm, suy niệm, tuân giữ kỷ luật...Liệu chúng ta có đủ kiên trì và sốt sắng khi cùng nhau tham dự các giờ phụng vụ qua màn hình trực tuyến hay không? Hay đây là cơ hội để chúng ta lười biếng và chểnh mạng trong đời sống đức tin của mình? 

Lạy Chúa, khi chiêm ngắm hình ảnh của Da-kêu chúng con nhìn thấy đâu đó dáng dấp của chính mình. Nhiều lúc chúng con cũng khát Chúa như ông, cũng tìm cách gặp Chúa như ông. Nhưng chúng con không đủ quảng đại để sống yêu thương như ông, vì trong lòng chúng con vẫn còn đầy những ích kỷ, nhỏ nhen và yếu đuối. 
Xin Chúa giúp chúng con luôn luôn cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nhờ đó, chúng con luôn sám hối và canh tân đời sống đức tin hằng ngày để sống đẹp lòng Chúa và yêu thương tha nhân nhiều hơn. Amen 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,191,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1214,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4623,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,521,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Lc 19:1-10 - Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B
SN Tin Mừng: Lc 19:1-10 - Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B
SN Tin Mừng: Lc 19:1-10 - Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhApthaZWrG0XPubQ1eB3q1jpiXl2rzM7H79khLgnrVEmPQMK24deNHnlbdJROMH-hMWwmOZzetzmCsBELYy8FarrK9DAlafLRddEFqgkKCSLZcOc0tHEat7c8T4FmLYpyEIxYX8ct14-toPlURjsP1E-U20NVtxG-teYRBdfsXPYNxpqztlY3uE1fn=w704-h528
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhApthaZWrG0XPubQ1eB3q1jpiXl2rzM7H79khLgnrVEmPQMK24deNHnlbdJROMH-hMWwmOZzetzmCsBELYy8FarrK9DAlafLRddEFqgkKCSLZcOc0tHEat7c8T4FmLYpyEIxYX8ct14-toPlURjsP1E-U20NVtxG-teYRBdfsXPYNxpqztlY3uE1fn=s72-w704-c-h528
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-lc-191-10-thu-ba-tuan.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-lc-191-10-thu-ba-tuan.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content