Nhớ về Mẹ Hội dòng trong tâm tình Tạ ơn Chúa - Thanh Thảo và Trần Dung
Kính thưa Dì Bề trên Tổng quyền,
quý Dì Tổng Cố vấn,
quý Ngoại, quý Dì
và toàn thể Chị em quí mến!
Tuy chúng con đi học ở phương xa, nhưng vẫn luôn hướng lòng về hội dòng, luôn hiệp thông, luôn dõi theo các thông tin và các sinh hoạt bên nhà, qua trang Web của Hội dòng.
Chúng con đọc thông tin và biết rằng: Sáng thứ Hai ngày 13/7/2020 vừa qua, tại nhà nguyện hội dòng, cha Giuse Phan Trọng Quang, MF. đã dâng thánh lễ khai mạc tuần tĩnh tâm dành cho Ban Tổng Điều hành và quý Dì Lãnh đạo. Sau thời gian tĩnh tâm, hội dòng sẽ có Hội nghị Lượng định nhiệm kỳ 2018 – 2022. Chị em chúng con cầu nguyện cách đặc biệt, xin Chúa ban cho Dì Tổng, quí Dì tham dự tuần tĩnh tâm, luôn được mạnh khỏe và tràn đầy Thánh Thần Chúa, để nhờ ơn Chúa tuôn tràn, giúp Hội nghị được diễn ra tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.
Tháng 8 đang dần đến và cứ như thường lệ, Hội dòng hân hoan mừng kính thánh Tổ phụ Đa Minh, và rộng tay đón nhận hồng phúc Chúa ban qua các lễ khấn Dòng. Năm nay đặc biệt có Lễ Tạ Ơn mừng Kim Khánh khấn dòng của Dì Tổng. Lại một năm nữa chúng con không thể hiện diện ở hội dòng, để cùng cầu nguyện, cùng chung vui, cùng chia sẻ công việc với chị em trong việc tổ chức thánh lễ Tạ ơn. Nhưng dù xa xôi, chúng con luôn hướng tâm tư về Việt Nam, về mẹ Hội dòng, về mái nhà Tu viện thân thương, nơi chúng con đã được nuôi nấng, dạy dỗ và yêu thương. Điều chị em chúng con có thể làm, là cất cao những lời ca tiếng hát, những lời kinh nguyện từ Giáo triều Roma để ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa tuôn đổ trên Hội dòng, từ ngàn xưa và cho tới mãi ngàn sau. Nguyện xin tình yêu và Ân sủng Chúa, qua lời cầu bầu của Cha thánh Đa Minh, luôn gìn giữ và giúp hội dòng được phát triển theo thánh ý Chúa.
Về phần chị em chúng con, nhờ ơn Chúa thương, chúng con vẫn mạnh khỏe và bình an. Trong tâm tình biết ơn, chúng con luôn dành thời gian ưu tiên cho việc học, với sự nỗ lực và kiên trì mỗi ngày, để không phụ ơn Chúa, tình thương và sự hy sinh của quí Bề trên và Chị em đã dành cho chúng con.
Tình hình dịch bệnh tại Roma hiện nay tương đối khả quan hơn. Sau gần 4 tháng mọi người phải cách ly tại nhà, hầu như mọi hoạt động đều bị ảnh hưởng, bị xáo trộn và thay đổi bởi Covid 19. Tại trường đại học của chúng con có tới 65 ca nhiễm, trong đó có hai giáo sư đang trực tiếp dạy chúng con, nên việc học online đã bị gián đoạn. Nhưng nhờ ơn Chúa, hầu hết các ca nhiễm đã được bình phục, trong đó có hai giáo sư dậy chúng con. Tuy nhiên cũng khá buồn cho nhà trường, vì có hai vị giáo sư trong ban giảng huấn đã về nhà Chúa vì dịch bệnh covid-19 này.
Chúng con đã kết thúc năm học sau một kỳ thi online kéo dài hơn 1 tháng. Mọi sinh hoạt đã gần như trở lại bình thường, mặc dù vẫn còn đó những ca nhiễm mới, nhưng mức độ tăng chậm và số ca bình phục tăng lên đáng kể.
Chúng con nguyện xin Chúa ban cho Dì Tổng, Quý Dì và quí Chị em, luôn được khỏe mạnh, bình an và cảm nhận được niềm vui trong Chúa trong đời sống hiến dâng. Xin nhớ tới chúng con, những đứa con xa mẹ Hội Dòng, trong lời cầu nguyện mỗi ngày.
Chúng con,
Thanh Thảo và Trần Dung
Roma - tháng 7/2020
COMMENTS