Mùa Hoa 2020 - Tu Xá Đồng Đăng
Cộng đoàn Đa Minh Đồng Đăng dâng hoa kính Đức Mẹ
Trong tâm tình của những ngày tháng Năm, chị em Tu xá Đa Minh Đồng Đăng đã cùng với mọi thành phần Dân Chúa tại Giáo xứ nơi đây dâng lên Đức Mẹ những bản tiến hoa đầy tâm tình sốt sắng và yêu mến.
Cha Thánh Đa Minh có lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt, đến nỗi chính Cha Thánh đã được Đức Mẹ trao ban tràng chuỗi Mân Côi để phổ biến cho toàn thể nhân loại.
Tiếp bước Cha Thánh, con cái của ngài là các nữ tu Đa Minh hôm nay cũng được tôi luyện lòng nhiệt thành yêu mến Đức Mẹ cách riêng. Lòng yêu mến ấy được thể hiện trong mọi ngày sống của cuộc đời dâng hiến, và càng thể hiện sâu đậm hơn vào mỗi dịp Tháng kính Đức Mẹ. Mùa hoa về, lòng người rộn lên niềm hoan ca dâng kính Mẹ. Chị em Tu xá Đa Minh tại Đồng Đăng cũng được chia sẻ tâm tình yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt với Dân Chúa nơi giáo xứ chị em đang đồng hành và phục vụ.
Từ đầu tháng, do tình hình dịch bệnh, chị em và mọi người cứ phập phồng hỏi han nhau xem năm nay Tháng Hoa mà có được Dâng Hoa không! Thế rồi niềm vui vỡ òa khi lệnh giãn cách xã hội cũng như những hạn chế trong sinh hoạt tôn giáo được dỡ bỏ. Mọi người hồ hởi cùng nhau tập tành dâng hoa để chuẩn bị cùng tiến dâng trước tòa Đức Mẹ.
Năm nay 10 chị em trong Cộng đoàn cũng làm thành nhóm dâng hoa, để cùng với nhóm hoa các Hiền mẫu và giới Gia trưởng làm thành đội hoa của Giáo xứ.
Vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trong Tháng Hoa, tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng, cộng đoàn cùng sốt sắng dâng hoa kính Đức Mẹ. Chị em Tu xá cùng hòa mình với niềm yêu mến của Dân Chúa dâng lên Đức Mẹ những tâm tình con thảo. Những bông hoa tươi thắm, những ánh nến, những nén hương, hòa cùng điệu múa nhịp nhàng gói ghém bao tâm tình dâng về Mẹ Thiên Chúa.
Tâm tình dâng lên Mẹ trong suốt Tháng Hoa thôi thúc tấm lòng mỗi người trong Cộng đoàn sốt sắng bày tỏ niềm yêu mến Mẹ.
Bên cạnh việc lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, thì việc dâng hoa là hành động đạo đức chứa đựng bao tâm tình, từng cánh hoa tô điểm cho đất trời thêm đẹp, cho lòng người thêm tươi và tâm hồn thêm niềm sốt mến. Qua những buổi tiến hoa, cùng với Cộng đoàn Dân Chúa, mỗi chị em trong Cộng đoàn cũng xin được dõi bước theo Đức Maria, một người Mẹ và cũng là mẫu gương nhân đức tuyệt vời, để noi gương Mẹ hằng “nói với Chúa” và để cùng với Mẹ cất bước lên đường “nói về Chúa” cho mọi người.
Maria Nguyễn Ngọc Yến
Đa Minh Đồng Đăng
COMMENTS