Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật VII Phục Sinh A, 29/05/2020
Thứ Sáu Sau Chúa Nhật VII Phục Sinh A:
Xin ban cho chúng con luôn có trái tim như Chúa để chúng con đối xử tốt với nhau trong thân ái, yêu thương và kính trọng.
“Anh em yêu mến Thầy thì hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Lời mời gọi ấy không những nhằm vào hàng giáo sĩ, mà còn là lời mời gọi đối với mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm liên đới đối với vận mệnh phần rỗi của anh chị em mình; về phận sự chăm sóc, nuôi nấng và đưa anh chị em về đoàn chiên, gìn giữ họ an toàn trong đức tin. Là Kitô hữu, trong vai trò làm cha mẹ, là anh chị em thân thuộc, là người lãnh đạo một hội đoàn, người giáo dục, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm yêu thương, chăm sóc cho anh chị em của mình. Hãy vì yêu mến Chúa mà làm phận sự chăm sóc và yêu tha nhân, tức là làm việc tông đồ truyền bá Tin Mừng và làm cho mọi người nhận biết và phụng thờ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết yêu Chúa và yêu mọi người như Chúa yêu thương chúng con. Xin ban cho chúng con luôn có trái tim như Chúa để chúng con đối xử tốt với nhau trong thân ái, yêu thương và kính trọng.
Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
COMMENTS