Đại dịch - Virus Corona 2020
Nguyện xin Chúa ban ơn trợ lực và phúc lành cho các Bác Sĩ, Y Tá và nhân viên bệnh viện đang ở giữa tâm dịch Vũ Hán, vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng họ vẫn tiếp tục phục vụ, để cứu đồng bào mình.Những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chiến của các blouse trắng giữa tâm dịch Vũ Hán
Ngay tại tâm dịch viêm phổi lạ Vũ Hán, giữa sự
hoang mang, hỗn loạn vẫn bừng lên những hình ảnh rất đẹp về hàng ngàn y, bác sĩ
đang mạo hiểm sức khỏe của mình, làm việc bất kể ngày đêm để cùng chống lại dịch
bệnh lây lan toàn cầu này.
Các nữ y tá tự cắt tóc để có thể mang vừa đồ
phòng hộ đặc biệt, trong khi làm nhiệm vụ chống dịch phổi lạ do virus corona mới
gây ra, ngay tại tâm dịch Vũ Hán.
Việc phải nói lời tạm biệt với mái tóc dài đối với
phụ nữ luôn là một điều không hề dễ dàng.
Không
chỉ cắt bỏ đoạn tóc dài, phần tóc thừa ở mang tai cũng được cạo sạch. Sở hữu
mái tóc đặc biệt để chống dịch chắc hẳn sẽ là kỷ niệm khó quên với các nữ y tá
này.
Mỗi
bộ áo quần phòng hộ đều được các y, bác sĩ viết tên trực tiếp lên để nhận diện.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 9.776
trường hợp mắc bệnh phổi lạ do virus corona mới gây ra được xác nhận, trong đó
chỉ tính riêng tỉnh Hồ Bắc, nơi đầu tiên bùng phát dịch, đã ghi nhận khoảng
5.806 trường hợp mắc bệnh.
Tại
Vũ Hán, bên cạnh lực lượng y tế của thành phố đã có hàng ngàn y, bác sĩ từ khắp
nơi được gửi đến để chung sức chống dịch. Thời gian làm việc quá tải nên các
nhân viên y tế tại đây tranh thủ chợp mắt ngay khi có thời gian nghỉ, ở bất cứ
khu vực nào.
Đến
các bệnh viện tại thành phố Vũ Hán trong thời gian này, không khó để bắt gặp
hình ảnh các y, bác sĩ đang nằm ngủ ngay trên sàn nhà, bàn làm việc hay xe cứu
thương.
Được
biết, vì bộ đồ phòng hộ cồng kềnh cộng thêm lượng bệnh nhân quá đông, nhiều
nhân viên y tế đã phải mang bỉm trong quá trình chống dịch.
Vẫn
luôn còn đó những niềm hy vọng, tinh thần lạc quan ngay giữa thời khắc căng go
nhất.
Nguồn: dantri.com.vn
COMMENTS