Thánh Giá - Biểu tượng của tình thương và ơn cứu độ
Thánh Giá - Biểu tượng của tình thương và ơn cứu độ
John Phuong
Hôm nay Phụng vụ Hội thánh cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng. Đây là dịp để chúng ta dừng lại trước biểu tượng trung tâm của niềm tin Kitô giáo – cây Thánh Giá. Từ một hình phạt khủng khiếp của đế quốc La Mã, Thánh Giá đã trở nên nguồn hy vọng và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Chính nơi Thánh Giá chúng ta nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho mình, như Tin Mừng Gioan đã khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Ngài thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Lời Chúa hôm nay trình bày ba bức tranh sống động. Trong sách Dân số (21,4b-9), dân Israel than trách Chúa trong sa mạc và bị rắn độc cắn; nhưng khi nhìn lên con rắn đồng được treo cao, họ được chữa lành. Đó là hình bóng báo trước Đức Kitô sẽ được giương cao trên Thánh Giá để chữa lành tội lỗi nhân loại. Thánh Phaolô trong thư Philipphê (2,6-11) cho thấy mầu nhiệm tự hạ của Đức Giêsu: từ thân phận Thiên Chúa, Ngài đã trở nên người phàm và chết nhục nhã trên thập giá, nhờ đó được tôn vinh làm Chúa muôn loài. Và trong Tin Mừng Gioan (3,13-17), chính Đức Giêsu khẳng định: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy.” Tất cả gặp nhau trong một điểm: Thánh Giá chính là biểu tượng của tình thương và ơn cứu độ.
Nếu Thánh Giá là công cụ tử hình, tại sao Hội Thánh lại suy tôn và thậm chí ôm ấp Thánh Giá như nguồn hy vọng? Sở dĩ như thế, vì chính nơi Thánh Giá, tình yêu đã biến khổ đau thành phương thế cứu độ. Nơi đó, bạo lực của con người gặp tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Nơi đó, sự chết biến thành nguồn sống. Điều khủng khiếp đã trở thành dấu chỉ của tình thương và hy vọng, bởi vì trên Thánh Giá, Thiên Chúa không đứng xa nhìn nỗi khổ của con người, nhưng đã mang lấy nó, gánh lấy nó và biến nó thành con đường dẫn đến sự sống.
Trong một thế giới hôm nay đầy hận thù, chia rẽ và bạo lực, Thánh Giá vẫn là lời mời gọi khẩn thiết. Chúng ta vừa chứng kiến vụ ám sát Charlie Kirk ở Hoa Kỳ, một biến cố cho thấy lòng hận thù và bạo lực có thể bùng nổ thế nào trong xã hội. Nhưng chính khi nhìn lên Thánh Giá, ta nhận ra chỉ có tình yêu mới chiến thắng hận thù, chỉ có tha thứ mới chặn đứng vòng xoáy bạo lực. Thánh Giá không khuyên ta trốn chạy thực tại, nhưng mời ta can đảm bước vào thực tại với sức mạnh tình yêu và hy vọng, để làm chứng rằng bóng tối không có tiếng nói cuối cùng.
Do đó, cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá không chỉ là nhìn lên một biểu tượng, nhưng là sống niềm tin vào tình yêu cứu độ. Chúng ta được mời gọi sống đức tin cách can đảm, như Charlie đã sống niềm tin của mình. Có thể ta chưa được mời gọi dấn thân đến mức đổ máu, nhưng ta có thể bắt đầu từ những dấu chỉ đơn sơ, nhỏ bé nhất: làm dấu Thánh Giá cách ý thức, trang nghiêm, công khai. Một dấu Thánh Giá đẹp không phải chỉ là động tác quen thuộc, máy móc, nhưng là tuyên xưng: “Tôi thuộc về Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Tôi tin vào tình yêu mạnh hơn sự chết.”
Ước gì trong Năm Thánh Hy Vọng này, Thánh Giá trở thành nguồn an ủi, sức mạnh và can đảm cho mỗi người chúng ta. Khi làm hay mang dấu Thánh Giá trên mình và trong đời sống, ta được mời gọi biến nó thành một dấu chứng sống động: gieo hy vọng thay vì tuyệt vọng, gieo yêu thương thay vì hận thù, gieo tha thứ thay vì chia rẽ. Như vậy, Thánh Giá sẽ tiếp tục tỏa sáng trong thế giới hôm nay, như dấu chỉ tình yêu không bao giờ tắt.
COMMENTS