"Sự đăng quang của Đức Trinh Nữ Maria" - Một tuyệt tác của Diego Velázquez (1599-1660)
"Sự đăng quang của Đức Trinh Nữ Maria"
Một tuyệt tác của Diego Velázquez (1599-1660)
(Đăng lại nhân 22 tháng 8, lễ nhớ: Đức Maria Nữ Vương)
Nguồn: Nguhuart
"Sự đăng quang của Đức Trinh Nữ Maria" là bức tranh sơn dầu khổ lớn (178cm x 135cm), vẽ năm 1636, rất nổi tiếng của danh họa người Tây Ban Nha, Diego Velázquez
Bức tranh vẽ Chúa Ba Ngôi đang đội vương miện tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, một chủ đề quan trọng trong nghệ thuật Công giáo thu hút nhiều danh họa phương Tây tham gia sáng tác, nhất là từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 18.
"Sự đăng quang của Đức Trinh Nữ Maria" được xem là một tác phẩm hết sức đặc biệt trong sự nghiệp hội họa của Velázquez. Đây là một trong số hiếm hoi tác phẩm về chủ đề tôn giáo mà ông đã thực hiện. Mà cũng thật đặc biệt, bức tranh này, được biết đến và được đón nhận còn hơn hẳn những bức tranh chân dung và tranh lịch sử vốn đã rất nổi tiếng của ông. Tác phẩm ngay từ khi mới ra đời, đã được tán thưởng nhiệt liệt bởi cái không khí tự nhiên, giản dị nhưng cũng sang trọng hiếm thấy trong các tác phẩm của các họa sĩ tôn giáo Baroque khác đương thời.
Bức tranh được bố cục theo hình tam giác ngược, mang lại cảm giác cân bằng tuyệt vời và các đường nét hài hòa cũng như màu sắc khiến liên tưởng đến hình ảnh một trái tim.
Nhân vật chính là Đức Mẹ đồng trinh, với vẻ mặt sáng láng, khiêm cung và giàu cảm xúc.
Cách bố cục theo hình tam giác ngược gợi tưởng đến trái tim chắc chắn là chủ ý của tác giả, nhằm kêu gọi mọi người hướng đến trái tim của chính mình.
Ở bên phải của người xem là Đức Chúa Cha, được thể hiện như một ông già uy nghiêm tay trái đang cầm quả cầu pha lê-nhìn thấu mọi sự, còn bên trái là Chúa Giêsu tay trái đang cầm quyền trượng trong dáng vẻ khiêm nhường. Cả hai, cùng nhau đội vương miện cho Đức Trinh Nữ Maria. Ở trung tâm, Chúa Thánh Thần được thể hiện dưới hình dạng một con chim bồ câu trắng. Đầu của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và chim bồ câu nằm trên đường thẳng của đáy tam giác, có ngụ ý về sự bình đẳng Chúa Ba Ngôi.
Hình ảnh các Thiên Thần thơ trẻ chung quanh, càng khiến gia tăng cảm xúc về sự hoan hỉ và thiêng liêng...
Màu sắc mà Velázquez sử dụng là xanh lam và màu hoa violet thay vì màu đỏ truyền thống. Bảng màu này, khiến cho không khí trong tranh trở nên độc đáo, ấm áp và sang trọng lạ thường...
Tác phẩm này, hiện đang được lưu giữ tại Museo del Prado, Madrid, Tây Ban Nha.
NGUYÊN HƯNG
(Trích từ sổ tay nghệ thuật Công giáo-2014)
COMMENTS