“Tại sao lại là cha Matteo?” | Một vài suy tư về cái chết của Cha Matteo Balzano...✝️

SHARE:

“Tại sao lại là cha Matteo?” | Một vài suy tư về cái chết của Cha Matteo Balzano...✝️

“Tại sao lại là cha Matteo?” 
Bi kịch của cha Balzano khiến chúng ta suy nghĩ về ơn gọi và sự cô đơn 
Claudio Zerbetto - 8 Luglio 2025

“Tại sao, cha Matteo?”. Tin một người tự kết liễu đời mình thường gây sốc. Trong các tòa soạn báo, người ta thường bàn xem có nên đăng tin hay không, nếu có thì chỉ vài dòng, với tên viết tắt, và tránh đăng ảnh. Đó là sự nhạy cảm nghề nghiệp, để tôn trọng nỗi đau lớn lao của gia đình, bạn bè – những người mà các chuyên gia gọi là những “người sống sót”. Nếu người tự tử lại là một linh mục, tác động truyền thông càng mạnh, và câu hỏi càng nhiều, cả trong lẫn ngoài Giáo hội. 

Hôm nay là ngày đau buồn cho cộng đoàn Cannobio, tỉnh Novara. Cha phó xứ Matteo đã tự kết liễu đời mình hôm qua trong căn hộ bên cạnh nhà thiếu nhi. Cha không đến dâng lễ sáng và không trả lời điện thoại. Rồi người ta phát hiện sự thật đau lòng ấy. 

Người đầu tiên khóc thương cha là gia đình, rồi đến Đức Giám mục Novara, Franco Giulio Brambilla, vị giám mục nổi tiếng vì những chuyến đi dài bằng đường bộ để gặp gỡ và đối thoại với các linh mục – từ những cha trẻ đến các cha già – trong một giáo phận rộng lớn nhất Piemonte, với 336 giáo xứ và 27 giáo hạt. Chính ngài đã truyền chức cho cha Matteo năm 2017. Nỗi đau của Đức cha Brambilla là nỗi đau của một người cha mất con. Rồi đến giới trẻ, những người đã tìm thấy nơi cha Matteo một người hướng dẫn, giúp họ tìm ý nghĩa đời mình qua Tin Mừng.

Cha Matteo mới 35 tuổi, là cha phó xứ Cannobio, phụ trách nhà thiếu nhi – nơi luôn đầy ắp sức sống và niềm vui, cha đã truyền cho các bạn trẻ. Đó là nơi tuổi trẻ gặp gỡ, vui chơi, học cách sống cùng nhau; đồng thời cũng là nơi suy tư và dấn thân cho cuộc sống. Cha Matteo luôn khích lệ và đồng hành. Từng tốt nghiệp kỹ sư hàng không ở tuổi 20, nhưng cha đã chọn một chân trời rộng hơn – đức tin và sự ngỡ ngàng trước tạo dựng. Một Thiên Chúa mà cha gặp gỡ nơi con người và vẻ đẹp thiên nhiên, sau những lần leo núi vất vả. 

Đó chính là cha Matteo: tươi cười mà sâu lắng, là bạn, là người hướng dẫn. Một linh mục sống trong thế giới đổi thay chóng mặt, nơi mọi giá trị bị đảo lộn. Nơi mà các mối tương quan bị biến dạng trong kỷ nguyên số. Đức tin bị nghi ngờ, còn vật chất trở thành chắc chắn, lấn át hy vọng và niềm tin. Nhưng đức tin, trước hết, là tín thác và trung thành với ai đó, điều gì đó, dẫu không thể chứng minh bằng lý trí. Nó là một hành trình tìm kiếm, một cuộc đối thoại với Thiên Chúa, từ đó phát sinh dấn thân và chọn lựa sống. 

Cha Matteo chắc hẳn đã chia sẻ với các bạn trẻ kinh nghiệm làm linh mục của mình, mong muốn hiện diện bên họ trong vui buồn, thử thách và những quyết định khó khăn. 

Cha Matteo là một con người. Một người đã dâng trọn đời mình cho Chúa và cho tha nhân. Một người trẻ giữa những người trẻ. Dù mang trong mình những yếu đuối của tuổi trẻ, cha vẫn luôn sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng. Can đảm và yếu đuối đôi khi hòa lẫn, tạo nên sự mong manh, dễ bị tổn thương, nhưng không bao giờ phản bội ơn gọi. 

Sau những niềm vui, nhiệt huyết và mệt mỏi, ai cũng trở về tổ ấm gia đình. Còn linh mục thì không. 
Sau công việc, cha khép cửa lại, thế giới dường như ở ngoài, chỉ còn lại thinh lặng. Đôi khi là thinh lặng của cầu nguyện, nhưng cũng có lúc là cô đơn gây xao xuyến và chán nản. Thế giới bỗng trở nên xa lạ. 

Câu chuyện của cha Matteo cũng khiến ta nghĩ đến khủng hoảng ơn gọi. Thời mỗi giáo xứ có một linh mục đã qua rồi. Ngày nay người ta lập ra các giáo hạt, sát nhập các giáo xứ vì thiếu linh mục. Nhiều nơi, một cha phụ trách 5-6 giáo xứ. Công việc tăng gấp đôi, gấp ba, khiến các linh mục kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Xã hội hiện nay coi các linh mục như “công chức đức tin”, người cung cấp dịch vụ tôn giáo và bí tích. Họ dễ rơi vào tình trạng “kiệt sức” (burnout), cảm giác bất lực, cạn kiệt tinh thần.

Tôi tự hỏi, trong hoàn cảnh đó, cô đơn có làm mọi thứ tệ hơn không? Và nỗi chán nản có chiếm lấy những linh mục đã mệt mỏi sau bao năm phục vụ? Có lẽ đó cũng là lý do khiến một người cảm thấy gánh nặng làm linh mục quá lớn. 

Trước nỗi cô đơn của linh mục, chỉ có một việc cần làm: giúp cha sống bình an trong ơn gọi, cảm nhận ý nghĩa sứ vụ, gần gũi cha, đừng để cha thấy mình lẻ loi, nhưng là thành viên của đại gia đình – cộng đoàn. Chỉ cần một lời mời ăn cơm, dự tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, hoặc sau thánh lễ rửa tội, mời cha cùng chung vui với gia đình. Những buổi gặp gỡ khác như mừng tốt nghiệp, đạt thành tích… cũng giúp cha gần gũi giáo dân hơn. Tin Mừng lan tỏa qua những không gian đời thường như thế. Giáo hội sống giữa đời, với đời, khi linh mục và giáo dân thật sự là một gia đình lớn, cùng nhau chia sẻ niềm vui, hơi ấm và hạnh phúc được thuộc về nhau. 

Tôi chưa từng gặp cha Matteo. Nhưng tôi muốn nói lời cảm ơn cha, vì chứng tá chân thành cha đã sống trong những năm qua. Tôi không biết, dù được yêu mến, cha có cảm thấy thiếu vắng sự lắng nghe và rơi vào nỗi cô đơn không chịu đựng nổi hay không. Nhưng chắc chắn, cha đã sống ơn gọi một cách nghiêm túc, đến tận cùng. 

Hành động cuối cùng của cha, nghịch lý thay, lại là một cử chỉ trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và Giáo hội. Cha đã quyết định dừng lại, tắt máy, nhưng không từ bỏ ơn gọi, để bước vào sự sống mới. 
--------- 
Cho ai ở Ý: Nếu bạn cần giúp đỡ hoặc biết ai đó đang cần, xin nhớ Telefono Amico Italia (0223272327), hoạt động hằng ngày từ 10g đến 24g, hoặc gọi 112 trong trường hợp khẩn cấp, hoặc liên hệ Samaritans (0677208977) từ 13g đến 22g mỗi ngày. 

Ở Việt Nam thì gọi cho số nào nhỉ? 

💒 Một vài suy tư về cái chết của Cha Matteo Balzano...✝️ 


Cha Matteo Balzano – 35 tuổi – một linh mục trẻ, đầy sức sống, được nhiều người quý mến… đã âm thầm lìa đời trong ngôi nhà cạnh nhà thờ giáo xứ nơi ngài đang phục vụ. Nơi lẽ ra phải là mái ấm thiêng liêng, lại trở thành không gian của nỗi cô đơn cùng cực. Nơi lẽ ra phải đầy ắp yêu thương, cuối cùng lại trở thành chốn chất chứa đau thương. 

Khi một người trẻ chọn kết thúc cuộc đời mình, đó đã là một bi kịch. Nhưng khi người ấy là một linh mục – người luôn được mong đợi phải mạnh mẽ, luôn sẵn sàng khuyên dạy, người "không được phép yếu đuối" – thì cái chết ấy không chỉ là một thảm kịch, mà còn là một "tiếng kêu thầm lặng" gióng lên giữa lòng Hội Thánh. 

Nhiều linh mục đang sống trong những "cô đơn vô hình", gồng mình gánh lấy nỗi đau của bao người, nhưng ít ai biết họ cũng có những vết thương, những mỏi mệt, những trăn trở không lời. Họ lắng nghe, họ phục vụ, họ cho đi cả đời… nhưng lại rất ít khi được hỏi han, được lắng nghe, hay đơn giản là được một cái ôm cảm thông. 

Một số linh mục chết dần trong sự thờ ơ, kiệt sức và im lặng… cho đến khi nỗi đau trở thành tiếng nổ lặng câm mà không ai kịp ngăn lại. 

Vì sự mỏi mệt của một linh mục cũng là phần thuộc về chúng ta. 
Và sự thinh lặng nơi các ngài – có khi chính là tiếng vang nhắc nhở chúng ta về "trách nhiệm yêu thương đã từng bị lãng quên". 
Xin đừng quên: các linh mục vẫn là con người – cần được thấu hiểu, cảm thông và nâng đỡ. 

Xin cho Cha Matteo được nghỉ yên trong vòng tay Chúa. Và xin cho Hội Thánh biết chăm sóc, yêu thương và nâng đỡ các mục tử của mình như chính gia đình thiêng liêng của họ. 💒🙏💒 

Jos Nguyen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1753,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,70,Chuyên đề,248,Cộng Đoàn,1000,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,39,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,816,Giáo Hội Việt Nam,409,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1303,Hội Thánh,360,Kiến Thức,77,Kiến Thức Phổ Thông,5,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1479,Mùa Thường Niên,2817,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,195,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,su,1,suy,8,Suy Niệm,5592,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1208,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,166,Sưu Tầm,212,Tài liệu,630,Tập San Lên Đường,601,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1206,Thời Sự,490,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,24,Văn Hóa Nghệ Thuật,2871,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1748,Video Nhạc - Phim,805,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: “Tại sao lại là cha Matteo?” | Một vài suy tư về cái chết của Cha Matteo Balzano...✝️
“Tại sao lại là cha Matteo?” | Một vài suy tư về cái chết của Cha Matteo Balzano...✝️
“Tại sao lại là cha Matteo?” | Một vài suy tư về cái chết của Cha Matteo Balzano...✝️
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN3vmaMO_zIoyCsBRIW3p8_v1Arpn5OORF40ZCt_DKrAIxv2p9lvaUGRYE9XjYX-J7aLiV6RsB8JohccKAN-9PlpvoDwWp22-b-spVqDYusff283rBveHQm3iWG8N8cHqkmEEl0JIwQ98bYPgMP78IE7xZE7NHazQbrPdexEGNxQx5Uf3gadEJKyX1InA/w674-h353/don-matteo-balzano-1200-690x362.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN3vmaMO_zIoyCsBRIW3p8_v1Arpn5OORF40ZCt_DKrAIxv2p9lvaUGRYE9XjYX-J7aLiV6RsB8JohccKAN-9PlpvoDwWp22-b-spVqDYusff283rBveHQm3iWG8N8cHqkmEEl0JIwQ98bYPgMP78IE7xZE7NHazQbrPdexEGNxQx5Uf3gadEJKyX1InA/s72-w674-c-h353/don-matteo-balzano-1200-690x362.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/07/tai-sao-lai-la-cha-matteo-mot-vai-suy.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/07/tai-sao-lai-la-cha-matteo-mot-vai-suy.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content