“Lăn tăn” Chuyện đưa hình những người nghèo, khuyết tật... nhận giúp đỡ lên các trang mạng
“Lăn tăn” Chuyện đưa hình những người nghèo, khuyết tật... nhận giúp đỡ lên các trang mạng
Lm Vũ Quốc Thịnh
Trưa nay, hết hồn khi trang của một nữ tu đưa hình của một số người phong cùi lên trang của Sơ cùng với đại loại là Sơ kể chuyến đi của Sơ.
Thật tình thì nhìn thấy hình ảnh của những anh chị em phong cùi đưa lên trang mạng thấy đau lòng lắm.
Hỏi Sơ thì Sơ nói là đưa để nhiều người biết hỗ trợ
Người kia thấy vậy thì nói là có nhóm lên thăm trại Phong đưa hình lên thì sao ?
Người nữa thì bảo con đưa vậy để báo cáo ân nhân.
Vân vân và vân vân
Mây mây và mây mây.
Chuyện đưa hình những người nghèo, kém may mắn (mù lòa, phong hủi, tàn tật mất tay mất chân và đồng bào thiểu số) lên mạng thì con tự hỏi :
Khi mình chụp mình có xin phép người chụp hay đơn vị chủ quản (dòng tu, mái ấm) nuôi những người đó để chụp chưa ?
Khi mình đưa lên mình có xin phép cá nhân của người tàn tật phong hủi hay đơn vị chủ quản chưa ?
Mình nói là đưa để nhiều người cho, đưa để báo cáo.
Xin thưa rằng nếu Đơn Vị Chủ Quản là Dòng Tu (đa phần do các Dòng Tu cưu mang những người này) nếu cần thì đã có thư ngỏ kèm theo hình ảnh (nếu Dòng Tu thấy cần thiết) đưa lên các trang mạng để xin rồi. Và khi có văn thư xin từ Dòng Tu vẫn bảo đảm hơn về tính minh bạch.
Khi nào vị đặc trách nhờ mình đưa lên thì mình đưa. Còn không xin đừng.
Con còn nhớ những ngày còn ở Trung Tâm Mai Hòa thì không được phép đưa hình bệnh nhân HIV lên mạng xã hội vì lý do nhân đạo.
Các việc làm của quý Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn không hề đưa lên mạng nhưng Các Nữ Tử vẫn có kinh phí để lo.
Và chuyện quan trọng là hình ảnh riêng tư của mỗi người là quyền của họ. Mình không có quyền đưa hình ảnh người ta lên công khai nếu chưa có phép.
Vấn đề nhân đạo, có lẽ là quan trọng.
Mình cứ thử nghĩ gia đình mình như ông bà, cha mẹ và anh chị em ruột thịt của mình bị phong, bị khiếm thị, bị tàn tật ... để rồi ai nào đó đến chụp và đưa người thân của mình lên mạng mình có đồng ý không ?
Mình có đau không nếu như người nhà mình bị ?
Con thiển nghĩ rằng không gia đình nào muốn con cháu anh chị em mình nghèo khổ hay khuyết tật, phong cùi cả.
Mình biết đau, gia đình mình biết đau thì cũng đừng đưa hình của người ta lên mạng ! Họ cũng đau mà !
70 chưa gọi là lành mà !
Có gia đình nào trọn vẹn đâu ?
Một chuyện rất thực tế là nơi con đang ở. Có 1 anh chàng đi làm bị tai nạn và mất 1 chân. Đi lại rất khó khăn vì chỉ còn 1 chân thôi. Mỗi lần nhìn thấy Anh ấy con thấy thương lắm ! Chắc gì mình tròn vẹn để đưa hình người khuyết tật lên mạng ?
Biết đâu được ngày nào đó gia đình mình có người khuyết tật, biết đâu được mình vào viện dưỡng lão (vì người thân bỏ rơi) và họ đưa mình lên mạng mình nghĩ sao thôi ? Đơn giản mà !
Chút lăn tăn về những người không may mắn bị đưa lên mạng
Lm. Anmai, CSsR
PS : Con sẵn sàng chia sẻ vấn đề này qua điện thoại.
Xin không nhận tin nhắn về chuyện dùng hình ảnh những người không may mắn lên mạng.
COMMENTS