Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên (07/7/2025)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên (07/7/2025)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên (07/7/2025) 

Bài suy niệm: Học viện Têrêsa Avila, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Chúa Chạm lòng con 
Sáng tác: Sr. Têrêsa MTG Tân Việt 
Trình bày: Phương Thảo 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin mừng: Mt 9, 18-26 

Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 19Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. 20Bỗng một người đàn bà bị rong huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, 21vì bà nghĩ bụng : “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu !” 22Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói : “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 23Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh ; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói : 24“Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” Nhưng họ chế nhạo Người. 25Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ đan xen: việc chữa lành người phụ nữ bị băng huyết và cho con gái vị thủ lãnh sống lại. Cả hai tình cảnh đều tuyệt vọng: một người cha đối diện cái chết cận kề của con gái yêu dấu, và một người phụ nữ mang trong mình căn bệnh kéo dài mười hai năm vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, điểm chung nối kết họ lại không phải là nỗi khổ, mà chính là một niềm tin mạnh mẽ đặt nơi Chúa Giêsu, một đức tin vẫn vững vàng ngay trong giới hạn cuối cùng của khả năng con người. 

Vị thủ lãnh đến gặp Đức Giêsu và thưa lên với tất cả lòng tín thác: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống” (Mt 9,18). Không còn gì để bám víu ngoài niềm tin rằng Chúa có thể làm điều không ai dám nghĩ đến. Không mặc cả, không điều kiện – ông chỉ cần một cái chạm nhẹ của Chúa, và ông tin vào điều đó. Còn người phụ nữ bị băng huyết, bà không lên tiếng. Bà không dám mong một cái nhìn, một lời nói. Bà chỉ âm thầm lách qua đám đông để chạm vào tua áo của Người, điều mà theo luật thời đó, một người bị coi là ô uế không được phép làm. Nhưng niềm tin khiến bà vượt qua tất cả. Và đúng như bà hy vọng, đức tin đó đã cứu bà. 

Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng đều chung một niềm xác tín: Nếu được chạm đến bởi Chúa, họ sẽ được chữa lành. Chúa Giêsu không từ chối ai. Người để cho mình bị chạm đến, hoặc chính Người chạm đến, một cách chủ động hay bị động, đều là cử chỉ chữa lành và phục hồi. Ngài không chỉ quan tâm đến thân xác, mà còn phục hồi phẩm giá và hy vọng cho con người. 

Ngày nay, Đức Kitô vẫn không ngừng “chạm đến” cuộc đời chúng ta qua Lời Chúa, qua các bí tích, và qua biết bao ân sủng âm thầm giữa những bận rộn thường ngày. Có thể chúng ta không thấy Người, nhưng nếu để cho đức tin dẫn đường, ta sẽ nhận ra bàn tay dịu dàng đang nâng đỡ ta qua từng biến cố, cả vui lẫn buồn. Đôi khi, chính lúc tưởng như Chúa thinh lặng, là lúc Ngài chờ ta mở lòng ra, để Người có thể bước vào. 

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống có những lúc con kiệt sức và muốn buông xuôi. Nhưng hôm nay, qua hình ảnh của người cha đau khổ và người phụ nữ mang bệnh, con học được rằng: khi đức tin đủ lớn, con sẽ đủ can đảm để đến gần Chúa, và để Chúa chạm đến cuộc đời con. Xin cho con biết tin tưởng hơn là toan tính, tín thác hơn là sợ hãi. Và xin cho đời sống con trở thành nơi Người có thể đến và chữa lành, không chỉ cho con, mà cho cả những ai con gặp gỡ. Amen. 

Maria Lê Thị Khuyên (HV)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1747,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,70,Chuyên đề,244,Cộng Đoàn,1000,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,814,Giáo Hội Việt Nam,409,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1302,Hội Thánh,359,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,5,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1479,Mùa Thường Niên,2803,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,195,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,su,1,suy,7,Suy Niệm,5575,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1190,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,163,Sưu Tầm,210,Tài liệu,625,Tập San Lên Đường,598,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1206,Thời Sự,487,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2844,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1745,Video Nhạc - Phim,802,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên (07/7/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên (07/7/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên (07/7/2025)
https://i.ytimg.com/vi/QBNFFtYY174/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/QBNFFtYY174/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/07/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0964422749.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/07/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0964422749.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content