Tu xá Đa Minh Ngọc Lâm | Cho đi là còn mãi
Tu xá Đa Minh Ngọc Lâm | Cho đi là còn mãi
Làm thế nào để cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn? Có lẽ đây là câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta đã từng đặt ra cho bản thân. Có người cho rằng ý nghĩa thực sự của cuộc sống, nằm ở tinh thần “cho đi”. “Cho đi” không chỉ đơn giản là việc yêu thương và giúp đỡ người khác, mà còn bao gồm sự sẵn sàng chia sẻ tình cảm, lòng nhân ái, và hy sinh cho lợi ích của người khác để làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơ
Ngày 03 tháng 6 vừa qua, các Dì và Giáo viên và nhân viên trường mầm non Hoa Phượng, cùng một số phụ huynh của nhà trường, đã chọn làng Rơ Lơng, thuộc Giáo xứ Chính Tòa giáo phận Kon Tum để trao gởi những món quà yêu thương.
Trong tinh thần “đến những vùng ngoại biên”, đoàn bác ái của trường mầm non Hoa Phượng đi đến với các anh chị em sắc tộc, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn thăm hỏi những người đau yếu, động viên, an ủi những người đang gặp thử thách trong đức tin.
Bằng nghĩa cử yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ người khác bằng cách “trao tặng”, đoàn thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu, “Yêu người thân cận như chính mình”. Chắc hẳn các Dì và mọi người trong đoàn cũng cảm nghiệm được rằng, khi “cho đi” cũng chính là lúc “nhận lại” một cách xứng đáng. Nhận lại niềm vui khi thấy người khác vui, nhận lại tình mến thương từ mọi người xung quanh, đồng thời “nhận lại” sự sẵn sàng cộng tác để giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình.
“Cho” và “nhận” đan xen, trở thành bài học quý báu, trở nên động lực cho mỗi người biết yêu thương và chia sẻ với người khác. “Cho đi là còn mãi” mỗi người cần học cách yêu thương người khác, lan tỏa tình yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ vậy, cuộc sống mới thực sự ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc.
Nguyện xin tình yêu của Chúa Kitô Phục Sinh, luôn cháy sáng trong lòng những ai có tâm hồn rộng mở, yêu thương tha nhân.
Tu xá Đa Minh Ngọc Lâm
Gp Xuân Lộc
COMMENTS