Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên (26/6/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên (26/6/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Mỹ Sơn, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Xây nhà trên cát
Sáng tác: Lm. Mi Trầm
Trình bày: JB. Thanh Hưng
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng Mt 7: 21-29
21“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?’ 23Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !
24“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.”
Cách giảng dạy của Đức Giê-su
28Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm: Xây đời mình trên nền đá là Thiên Chúa
Tin Mừng hôm nay khép lại Bài Giảng Trên Núi - bản hiến chương của Nước Trời, nơi Chúa Giêsu mạc khải con đường sống đức tin đích thực. Lời Chúa nhấn mạnh đến việc sống đức tin không chỉ bằng lời nói mà bằng đời sống gắn bó và thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Không phải cứ kêu “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là đủ, mà điều quan trọng là xây đời sống mình trên nền tảng vững chắc là Thiên Chúa, để khi bão táp cuộc đời kéo đến, ta không gục ngã.
Hình ảnh “xây nhà” Chúa Giêsu dùng hôm nay không chỉ nói đến việc xây dựng cuộc đời, mà còn nói đến cả vận mệnh đời đời. Có hai lựa chọn: xây trên đá hay xây trên cát. Và nền móng ấy chính là Thiên Chúa và Lời của Người.
Cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, đi lễ, làm việc bác ái, …tất cả những điều ấy không thể chỉ là “hành vi đạo đức” mang tính hình thức, nhưng phải trở thành “nền tảng sống động” cho từng ngày. Sự khác biệt giữa người khôn và người dại không nằm ở việc họ có nghe Lời Chúa hay không, mà ở chỗ: một người “nghe và đem ra thực hành”, còn người kia thì “nghe mà không thực hành”.
Thánh Phaolô nói: “Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt là chính Đức Kitô” (x. 1 Cr 3,11). Xây dựng cuộc đời mà không có Chúa, dù có thành công về mặt nào đi nữa, thì vẫn chỉ là ngôi nhà tạm bợ, mong manh, sẽ sụp đổ trước bão tố.
Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người xây đời mình trên “cát” của quyền lực, tiền tài, địa vị hay những mối quan hệ trần thế. Khi sóng gió đến: thất bại, bệnh tật, phản bội, mất mát họ dễ sụp đổ, chán nản, tuyệt vọng. Ngược lại, những ai đặt nền tảng đời mình nơi Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, cậy trông và sống công chính, thì dù gặp bão tố, vẫn đứng vững.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng là chính Chúa. Xin cho Lời Chúa trở nên ánh sáng soi đường, để khi gặp phong ba bão táp của cuộc đời, chúng con vẫn đứng vững trong bình an và tín thác. Amen.
COMMENTS