Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên (25/6/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên (25/6/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Mỹ Sơn, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chứng nhân tình yêu
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Angelo Band
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 7: 15-20
15“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ ? 17Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. 19Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
“Xem quả thì biết cây”
Ngày nay, thế giới ở trong tình trạng “thông tin bão hòa”, vì ai cũng có thể nói, viết, rao giảng, thuyết phục,… nhưng không phải ai cũng nói sự thật. Trong bối cảnh đó, lời của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cảnh tỉnh người tín hữu: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả”. Những người đội lốt chiên, nói lời ngọt ngào, đạo đức, nhưng lại ẩn giấu một con sói tham mồi bên trong (x. Mt 7,15).
Chúa Giêsu không chỉ nói đến những người “bên ngoài Giáo Hội”, nhưng còn nói đến những kẻ mượn danh niềm tin để trục lợi, lừa gạt, gây chia rẽ. Và Ngài dạy ta một nguyên tắc phân định căn bản nhưng rất chắc chắn: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai” (Mt 7,16.20).
“Ngôn sứ giả” – hiểm họa của thời đại số
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần lên án các ngôn sứ giả là những kẻ “nhân danh Ta mà nói, nhưng Ta không sai họ” (Gr 14,14). Họ ru ngủ dân bằng những lời hứa hão huyền, làm dân xa cách Thiên Chúa. Ngày nay, “ngôn sứ giả” không chỉ là những người tự nhận mình có quyền giảng dạy hay làm phép lạ, nhưng có thể là bất kỳ ai dùng danh nghĩa chân lý để gieo rắc chia rẽ, cực đoan, phán xét, kích động hoặc khơi dậy lòng thù hận. Đôi khi, họ xuất hiện với vẻ rất thánh thiện, nhưng quả mà họ sinh ra là chia rẽ cộng đoàn, khơi dậy sự ngờ vực, hoặc đưa người ta đi xa dần khỏi lòng thương xót và sự thật của Tin Mừng.
Vậy, làm sao để nhận biết? Chúa Giêsu dạy: “Xem quả thì biết cây”. Không phải xem lời nói hay hình thức, nhưng là xem đời sống và tác động lâu dài của họ trên người khác: Họ có khiêm tốn và sống sự thật không? Họ có làm cho người khác lớn lên trong tình thương và hiệp nhất không? Họ có chấp nhận bị sửa sai và tuân phục không?
Đời sống đạo cũng phải sinh hoa trái
Lời Chúa hôm nay không phải để ta “xét mình dùm” cho người khác. Câu hỏi cũng được đặt lại cho chính mỗi người: “Tôi đang sinh hoa quả gì trong đời sống đức tin của mình?”
Giáo Hội không đo lường sự thánh thiện bằng số lần dự lễ hay các nghi thức, nhưng bằng hoa trái của tình yêu, lòng thương xót, sự hiền lành, công chính, kiên nhẫn và trung tín.
Như vậy, hôm nay Chúa dạy ta hai điều rõ ràng: Biết phân định ai là người thuộc về Thiên Chúa, không phải qua lời nói, mà là qua hoa trái đời sống. Tự kiểm mình: đời tôi có đang sinh hoa trái tốt, là yêu thương, hiền hòa, công chính; hay đang mang bộ dáng đạo đức bên ngoài nhưng tâm hồn khô cằn?
Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới đầy hỗn tạp thật – giả, xin ban cho chúng con con mắt của Đức Tin, để biết phân định ai đang thật sự dẫn đưa chúng con đến gần Chúa. Xin cho chúng con đừng sống đức tin chỉ bằng lời nói và nghi thức, nhưng là bằng tình yêu cụ thể và hoa trái thánh thiện. Xin dạy con sống đúng như “cây tốt sinh quả tốt”, để qua đời sống chúng con, người khác có thể nhận ra dung mạo thật của Chúa là tình yêu và sự thật. Amen.
COMMENTS