Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên (24/6/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên (24/6/2025)
- Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Mỹ Sơn, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Thánh Gioan Tiền Hô
Sáng tác: Sr. Têrêsa
Trình bày: Thành Danh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 1: 57- 66.80
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên Cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gio-an”. Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng có ai tên như vậy cả”. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mặt dân It-ra-en.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Ngày 24 tháng 6 hằng năm, Giáo hội long trọng mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài đã được phụng vụ dành riêng ngày mừng sinh nhật, bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Maria. Điều đó đủ cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngài trong chương trình cứu độ. Ngài là người được loan báo từ trước (x. Lc 1,13-17), sinh ra cách lạ thường khi cha mẹ đã già nua, và là vị ngôn sứ cuối cùng, người dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Chúa Giêsu đã từng tuyên bố: "Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả" (Mt 11,11). Thế nhưng, điều làm nên sự cao trọng ấy không phải là những phép lạ hay thành tựu vẻ vang, mà là sự trung thành sống đúng ơn gọi và vị trí của mình, một người "phải nhỏ đi" để Đấng Cứu Thế được lớn lên (x. Ga 3,30).
Thánh Luca kể lại: “Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: ‘Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?’ Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66). Câu hỏi của dân làng khi chứng kiến sự lạ nơi cái tên của Gioan và sự kiện ông sinh ra nơi một người mẹ hiếm muộn, gợi mở một sự kỳ vọng và tin tưởng: Thiên Chúa đang làm điều gì đó lớn lao, ngay cả khi điều đó khởi đi từ một em bé nhỏ bé và tầm thường. Như vậy, suy gẫm về Thánh Gioan cũng là lúc để ta tự hỏi lại chính mình: “Tôi rồi sẽ là ai trong chương trình của Thiên Chúa?”
Thiên Chúa không tạo dựng con người theo kiểu dây chuyền máy móc, nhưng mỗi người đều là một bản gốc độc nhất. Dù là tu sĩ hay giáo dân, dù sống đời hôn nhân hay sống độc thân, mỗi người đều có một ơn gọi riêng biệt, và không ai có thể thay thế vai trò của người khác trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.
Thánh Gioan sinh ra không phải để làm Đấng Cứu Thế, nhưng là để dọn đường cho Đấng ấy. Điều này dạy ta rằng, giá trị của một đời người không hệ tại ở việc mình làm được điều lớn lao, mà là mình có sống trung thành với điều Thiên Chúa muốn nơi mình hay không. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Sự thánh thiện không hệ tại ở những việc phi thường, nhưng ở việc làm những điều tầm thường với lòng yêu mến phi thường” (GE,7).
Có thể nhiều lúc, ta thấy cuộc đời mình quá đỗi bình thường, thậm chí là thất bại hoặc vô nghĩa. Nhưng chính lúc đó, lời Chúa hôm nay lại nhắc ta rằng: “Có bàn tay Chúa phù hộ em” – nghĩa là Ngài vẫn đang đồng hành, gìn giữ, và dùng chính ta trong kế hoạch của Ngài, dù ta chưa thấy rõ: “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để thực hiện những việc tốt lành” (Ep 2,10).
*Vì thế, đừng so sánh, cũng đừng thất vọng, nhưng hãy sống đúng với phẩm giá của mình, hoàn thiện bản thân mỗi ngày với tinh thần yêu mến và trung tín. Hạt giống nhỏ cũng có thể làm nên cây lớn, nếu có lòng tin và sự kiên trì.
Lạy Chúa, trong ngày mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, xin cho chúng con biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa trong cuộc đời mình. Dù ở hoàn cảnh nào, xin giúp chúng con sống trung thành và phó thác, tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai kêu cầu Ngài. Xin dạy con sống ơn gọi mỗi ngày với lòng tin tưởng và khiêm nhường. Amen.
COMMENTS