Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm C - Lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm C
Lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Sách Tông Đồ Công vụ: Cv 12,1-11
Khi vua Herode đã giết Giacôbê, ông thấy làm vui lòng người Do thái, ông bắt luôn Phêrô, giam vào ngục, trói chân tay bằng xiềng xích, đặt nằm giữa hai tên quân canh.
Các giáo đoàn tha thiết cầu nguyện cho ông.
Đêm trước ngày hành hình, Chúa cho một Thiên Thần vào ngục, đánh thức Phêrô dậy. Xiềng xích tuột khỏi chân tay ông. Thiên Thần bảo đi theo. Qua 2 cửa ngục, các cửa sắt tự động mở toang. Phêrô theo Thiên Thần ra đến đường phố thì Thiên Thần biến mất. Phêro hoàn hồn nhận ra Chúa đã cứu mình. Ông tiếp tục đi gặp gỡ anh em tín hữu tại Roma, an ủi và khích lệ họ trung thành với Chúa qua mọi đau khổ.
300 năm, Giáo Hội tại Roma bị bách hại tàn khốc. Các tín hữu phải sống dưới các hang hầm. Mọi sinh hoạt đời sống cũng như phụng tự, sinh sản cũng như chôn cất, đều ở dưới các tầng hầm. Thế mà Giáo Hội Chúa vẫn tồn tại, cho đến 300 năm sau, thời Hoàng Đế Constantine theo đạo Hội Thánh Roma và Âu châu mới được triển nở.
Công việc của Chúa thật vô cùng kỳ diệu.
Tự Vấn
1. Đạo Chúa bị bách hại ngay tự ban đầu, và trên khắp thế giới. Vậy mà Công giáo vẫn tồn tại và phát triển trên toàn thế giới, suốt hơn 2 ngàn năm qua. Tôi có vững tâm tin lời Chúa đã nói: “Phêrô, con là đá. Trên đá này, Thày sẽ xây dựng Giáo Hội Thày. Cửa hỏa ngục cũng không phá được”. Tôi có tin không?
2. Chưa ai bao giờ đã nghĩ rằng có một Giáo Hoàng người Mỹ. Thế mà một tháng nay, Giáo Hội đã có vị Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên. Tôi có cảm tạ Chúa, và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Leo 14 không?”
3. Dù người lãnh đạo tinh thần sở tại của tôi có những khiếm khuyết, tôi có an tâm rằng Chúa Thánh Thần mới là vị lãnh đạo của Giáo Hội không?
Mẹ Têrêsa mơ Mẹ chết
Mẹ Têrêsa kể giấc mơ của Mẹ như sau:
Mẹ lên cửa thiên Đàng gặp Thánh Phêrô, ông nhìn Mẹ, rồi nói:
- Mẹ tốt lắm. Nhưng trên thiên đàng toàn những người hạnh phúc. Không có ai đau khổ. Nếu Mẹ muốn phục vụ người nghèo, Mẹ phải về thế gian thôi.
Mẹ đang lưỡng lự, Thánh Phêrô nói nhỏ:
- Mẹ có thể vào. Nhưng nếu muốn đem tất cả những người nghèo vô, để tôi liệu đã, nếu không, người nghèo sẽ vào chiếm hết chỗ trong Thiên đàng mất.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS