“Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi”
Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi” (Is 55:8)
Hải Đường
Trên đường đi hành hương về, ngồi trong xe, mấy chị em trong cộng đoàn tôi bàn luận rất sôi nổi
Một chị mở đầu:
Các chị ơi, thứ Tư này là ngày bầu Đức Giáo hoàng mới đấy!
Chị khác tiếp lời:
- Người ta đang dự đoán 9 vị có thế giá.
Đức Hồng y Tagle được nhiều người ủng hộ lắm nhé! Ngài là người Philippines, bây giờ mà ngài đắc cử Giáo hoàng thì Châu Á mình vinh dự lắm đây!
Một chị lớn tuổi góp chuyện:
- Một vị đi vào mật nghị nghĩ mình là giáo hoàng thì khi ra sẽ là hồng y.
Thấy câu chuyện càng lúc càng sôi nổi, tôi cũng vui vẻ tham gia:
- Các chị còn nhớ mật nghị bầu Giáo hoàng năm 2013 không? Cả thế giới phải ngỡ ngàng khi mà Đức Phanxicô không phải là một trong 9 vị hồng y mà giới truyền thông dự đoán. Lần này cũng vậy cho mà xem. Chúa Thánh Thần thấy mình bàn luận sôi nổi thế này, chắc sẽ cười lớn mà rằng, Các người biết gì mà nói, đó là việc của Ta. Rồi đây các ngươi sẽ thấy công trình của Ta thật khác xa với suy nghĩ của các ngươi.
Mọi người cười vang:
- Đúng rồi đó, chắc chắn là như vậy rồi. Mình đoán cho vui thôi mà. Còn đó là việc của Chúa.
Sau khi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô qua đời, không chỉ giới truyền thông mà cả thế giới, đặc biệt là người công giáo hồi hộp mong chờ. Không biết vị Giáo hoàng tiếp theo sẽ là ai? Người ta bắt đầu dự đoán những vị hồng y sáng giá, những vị có sự nghiệp, tài năng và nhất là có tầm ảnh hưởng đến dân chúng.
Thế rồi ngày 8 tháng 5 năm 2025 vừa qua, mọi người lại một lần nữa phải ngỡ ngàng, khi vị đắc cử Giáo hoàng là một người Mỹ, một vị không nằm trong danh sách hàng đầu như người ta dự đoán. Một lần nữa người ta phải thốt lên: “Đây đúng là công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Đức tân Giáo hoàng đúng là người được Chúa chọn.
Dù không được đứng ở Quảng trường thánh Phêrô tại Vatican để chào đón Đức Giáo hoàng mới, dù chỉ được nhìn qua màn hình của chiếc điện thoại, nhưng vào giây phút lịch sử trọng đại ấy của Giáo hội, tôi thấy lòng mình rộn ràng một niềm hạnh phúc. Một cảm giác rất khó tả khi được hòa mình với niềm vui của toàn thể Giáo hội. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì việc lạ lùng Ngài vừa làm. Tôi cũng thầm cầu nguyện cho Đức tân Giáo hoàng ngay lúc ấy.
Thật ấn tượng, câu chào đầu tiên của Ngài với toàn thể dân Chúa, “Bình an cho tất cả anh chị em”! Chỉ một câu chào đầu tiên này, cũng đủ cho người ta cảm nhận Ngài là vị đại diện Chúa Kitô, Ngài là hiện thân của Chúa Kitô giữa một thế giời đầy bất an và xáo trộn.
Ngày xưa, các tông đồ cũng bất an và hoảng sợ tột độ. Bất an trong lòng vì đã nhát đảm chối Thầy, chạy trốn bỏ Thầy lại một mình khi Thầy gặp nạn. Hoảng sợ vì những người lãnh đạo Do Thái sẽ bắt bớ, thậm chí giết chết vì mình có liên hệ với Thầy Giêsu. Thì ngày nay, thế giới chúng ta cũng đang phải đối diện với biết bao thế lực của hận thù, chiến tranh, khủng bố và chia rẽ. Chúa Giêsu Phục sinh đã đến trấn an các môn đê của mình thế nào, thì Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dùng lời chào của Đấng Phục sinh để trấn an thế giới như vậy.
Trong bài phát biêu ngắn tại quảng trường thánh Phêrô, cũng như bài giảng ngày khai mạc sứ vụ, Ngài nhấn mạnh đến hiệp nhất và tình yêu: “Thiên Chúa yêu chúng ta! Chúng ta đừng sợ....” (trích bài phát biểu tại Quảng trường thánh Phêrô.) “Tôi mong được cùng bước đi với anh chị em trên con đường tình yêu của Chúa”. Ngài kêu gọi mọi người, “Chúng ta được đoàn kết trong một gia đình. Chúng ta hãy cùng nhau như một dân tộc, bước đi với Chúa và sống yêu thương nhau.” (trích bài giảng khai mạc sứ vụ ngày 18/5/2025.) Qua những lời trên đây của Ngài, người ta nhận thấy Ngài đã được thấm đẫm tinh thần của thánh Augustino, vị giáo phụ nổi tiếng với lòng yêu Chúa và yêu Giáo Hội. Nói cách khác, Ngài được ảnh hưởng tư tưởng của thánh Augustino sâu sắc. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình, Ngài đã nhắc đến thánh nhân: “Tôi là một người con của thánh Augustinô, tôi là tu sĩ dòng thánh Augustinô.” Ngài nói, “Với anh em tôi là Kitô hữu, cho anh em tôi là một Giám mục.”
Thế giới đặt nhiều hy vọng vào ngài, vì họ tin ngài sẽ là một vị giáo hoàng của sự đối thoại, của hòa bình và sự đoàn kết, khi nhìn vào tất cả những việc Ngài đã làm trước đây:
- Hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ anh em trong dòng thánh Augustinô.
- Dấn thân nhiều năm cho công cuộc Loan báo Tin Mừng tại vùng đất nghèo khổ Peru.
Như thế, chắc hẳn hy vọng của thế giới sẽ trở thành hiện thực.
Thiết nghi rằng, bất cứ ai có niềm tin công giáo cũng phải chân nhận, Đức Lêô XIV được Chúa chọn là một công trình của Chúa Thánh Thần. Không ai được biết cuộc bầu chọn trong mật nghị diễn tiến như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn vào sự vui tươi, niềm hân hoan và cả sự bình an trên gương mặt các Đức Hồng y đứng trên ban công đền thờ Thánh Phêrô, ta có thể nhận thấy đây là một cuộc bầu chọn diễn ra trong tinh thần hiệp nhất. Dấu chỉ đó cho thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (Gl 5, 22-23) Chúa Thánh Thần đã thực sự hướng dẫn các vị Hồng y, để chọn ra được người kế vị thánh Phêrô như Chúa mong muốn, chứ không phải thế gian ước muốn. Điều này thật đúng như lời Thiên Chúa đã phán trong sách ngôn sứ Isaia: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các người và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta.” (Is 55:8)
Việc Đức Lêô XIV được chọn làm Giáo hoàng, không chỉ là một bất ngờ đối với mọi người trên thế giới, mà chính Ngài cũng phải thốt lên trong Thánh lễ bế mạc mật nghị Hồng y: “Tôi muốn lặp lại lời đáp ca, Tôi muốn hát lên một bài ca mới vì Người đã thực hiện biết bao kỳ công.” Điều đó chứng tỏ Ngài không nghĩ mình sẽ trở thành Giáo hoàng. Trong buổi tiếp kiến với giáo phận Chicago ngày 19 tháng 5 năm 2025, ngài đã chia sẻ: “Tôi thành thật nói với anh chị em, tôi chưa bao giờ nghĩ điều đã xảy ra, sẽ xảy ra. Thiên Chúa của những điều bất ngờ đã tạo ra một bất ngờ rất lớn”.
Khi đọc tiểu sử của vi tân Giáo Hoàng và kết qủa của viêc bầu chọn, ta thấy đây là quả là một kỳ công của Thiên Chúa. Chỉ có Chúa mới làm được những việc lạ lùng và lớn lao như vậy. Trân quý thay tình yêu của Đức Lêô với Chúa và Giáo Hội. Chắc hẳn khi được hỏi, Ngài có đồng ý trở thành Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội công giáo không? Có lẽ ngài cũng có nhiều lo lắng và run sợ chứ, vì Ngài nhìn thấy những khó khăn và thách đố phải đối diện trên cương vị này. Hơn nữa, chấp nhận vai trò là người lãnh đạo hơn 1.4 tỷ người công giáo, thì ngài sẽ phải gánh cả Giáo Hội trên đôi vai của mình. Không chỉ gánh một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ mà gánh cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Trong lúc ấy, có lẽ ngài cũng cảm nhận sâu thẳm từ trong trái tim mình, câu hỏi của Đức Giêsu Phục sinh đã hỏi thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy hơn những người anh em này không? Việc Ngài đồng ý trở thành vị tân Giáo hoàng đã minh chứng cho tình yêu của Ngài với Chúa, “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.”
Giáo Hội cũng trân quý tấm lòng của các Đức Hồng y trong mật nghị, vì các Ngài đã dùng tự do của mình để làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để bầu chọn được một vị mục tử như ý Chúa.
Mong thay những đơn vi nhỏ của Giáo hội địa phương, như các Tổng công nghị tại các Dòng tu, các đoàn thể tại Giáo Phận, Giáo xứ, mỗi nghị viên, hay mỗi đại biểu, trước khi chọn vị đại diện, hãy cầu nguyện, lắng nghe và làm theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để bầu chọn được vị lãnh đạo theo ý Chúa.
Có rất nhiều bài viết và những cuộc phỏng vấn đặc sắc về Đức Lêô XIV, kể từ khi Ngài được bầu chọn. Người ta viết về cả về đức độ lẫn tài năng của Ngài, trên nhiều phương diện. Giới quan sát còn nhận định rằng, ngài được coi là sự kết hợp của ba vị tiền nhiệm. Ngài có khả năng lôi cuốn, biểu đạt cảm xúc như Đức Gioan Phaolô II, có chiều sâu trí tuệ như Đức Benedicto XVI, và có khả năng tập trung các vấn đề xã hội như Đức Phanxicô.
Thật tuyệt vời và trân quý biết bao, khi Giáo Hội được Chúa ban cho một vị mục tử như vậy. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nhiều, nếu các Kitô hữu cùng tạ ơn Thiên Chúa với Đức Giáo Hoàng, cầu nguyên thật nhiều cho Ngài và cùng với Ngài, xây dựng một Giáo Hội Chúa Kitô ngày càng hiệp nhất và yêu thương trong Thánh Thần.
Hải Đường
COMMENTS