Nguyễn Tài Linh - một cô gái du học tại Pháp - Học giỏi, chịu khó và thành công nơi xứ người
Nguyễn Tài Linh - một cô gái du học tại Pháp - Học giỏi, chịu khó và thành công nơi xứ người
Fb Nguyễn Thị Bích Hậu
Nguyễn Tài Linh, cô gái trong hình là một du học sinh tại Pháp quê Nghệ An. Cô vừa tốt nghiệp master Công nghệ Sinh kiêm Luật Sở hữu trí tuệ tại ĐH Toulouse I&III. Sau 1 năm học thêm tại Trung tâm Nghiên cứu Sở hữu trí tuệ quốc tế, cô tìm được việc ở Pháp với vị trí kỹ sư bằng sáng chế tại Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và một công ty Luật. Học giỏi, may mắn tìm được việc làm tốt, cô đồng thời cũng có người yêu là một anh chàng bạn học, thông minh giỏi giang và cao 1,95 m. Một câu chuyện rất thú vị. Theo tin từ trang K 14.
Linh là học sinh chuyên Pháp ngữ ở trung học Phan Bội Châu, tp Vinh, Nghệ An. Mẹ của cô cũng là giáo viên dạy tiếng Pháp. Tình yêu tiếng Pháp đã khiến cho Linh học giỏi và qua Pháp du học, nơi du sinh hầu như chỉ lo ăn ở, còn học phí thì miễn phí ở các trường công là chính. Cô bé chọn ĐH Toulouse III để học ngành CN sinh học.
3 năm vật lộn với một ngành học không dễ nhằn với một nữ sinh chuyên tiếng Pháp, học xong, Linh học lên cao, lần này còn khó hơn vì cô học thạc sĩ Công nghệ Sinh kiêm Luật Sở hữu trí tuệ. Và sau đó là học sau thạc sĩ 1 năm nữa. Bằng của cô khi tốt nghiệp là Kỹ sư sáng chế.
Dù học những ngành khó, nhưng có lẽ mục đích của Linh rất rõ ràng. Cô đã cố gắng tìm ngành học để sau này có cơ hội xin việc làm ở Pháp. Nếu chỉ học những ngành đã có quá đông người học, thì sẽ khó mà tìm ra việc. Cho dù những lựa chọn này của cô khiến cô có những ngày chật vật vượt qua các kỳ thi, hay apply mãi mới đậu được chương trình sau đại học mà mình tự chọn.
Sau 6 năm học hành, cô mất 3 tháng là tìm ra việc, cho dù phải rải đơn đi rất nhiều nơi, chuẩn bị cẩn thận và tham gia các vòng thi cam go. Song kết quả thật ngoạn mục, cô được nhận vào làm ở Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và một công ty Luật. Và cuối cùng cô chọn làm cho công ty Luật để đảm bảo đủ các điều kiện liên quan đến giấy tờ theo yêu cầu của Luật nước Pháp.
Học giỏi, chịu khó, tìm được việc nơi xứ người, song cô gái này không thuộc dạng chỉ cắm đầu vào học quên mất chuyện tình cảm, mà đã có bạn trai là một anh chàng bản xứ đẹp trai, tử tế, thông minh, cao ráo.
Cô đã đưa bạn trai về ra mắt gia đình tại quê nhà. Còn bạn trai cô cũng đã đưa cô về ra mắt gia đình anh tại miền đông nước Pháp. Họ đã có 4 năm bên nhau hạnh phúc. Vì vậy gia đình 2 bên cũng vui vẻ chào đón cả hai.
Hiện cả cô và chàng trai tên Quentin đang nỗ lực chuẩn bị cho sự nghiệp, tài chính ổn định và sau đó là đám cưới.
Q6 năm qua của cô du sinh 24 tuổi tại Pháp là cả chuỗi những ngày tháng nỗ lực, nhưng đã gặt hái được kết quả có ý nghĩa. Cha mẹ nào cho con đi du học cũng mong con học hành tốt, hòa nhập với đất nước đi du học, rồi mong sau khi ra trường có việc làm tốt, và tìm được người yêu đàng hoàng có thể đồng hành lâu dài, đi tới hôn nhân. Vì vậy nên câu chuyện của Tài Linh thật vui, thật đáng mừng cho cháu và cha mẹ của cháu.
_______________
Bạn nào quan tâm tới việc cho con đi du học và tìm học bổng thành công, có thể đọc tham khảo thêm trong bộ sách của mình.
1/ Đồng hành du học cùng con
2/ Du học cho con nhà nghèo
3/ Du học đừng để tiền mọc cánh
4/ Cẩm nang chọn trường công, trường tư hay trường quốc tế (cho hs trong nước)
Sách đặt qua inbox hay còm, chuyển tận nhà trên toàn quốc, xin cám ơn.
Hình của cháu Linh trên trang K 14.
COMMENTS