Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh (28/5/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh (28/5/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Tân Lý-Lagi, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Xin Thánh Thần đến
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Tuyết Mai
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Ga 16: 12-15
12Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Sau ba năm đồng hành, Chúa Giêsu vẫn trăn trở khi sắp phải xa rời các môn đệ, vì các ông chỉ mới bắt đầu thời gian tập sự. Là dân chài lưới, chuyên lao động chân tay, làm sao các ông hiểu hết điều Chúa truyền đạt, nhất là về cuộc tử nạn và Phục sinh của Chúa và sứ mạng cứu thế của Ngài.
Chúa còn nhìn thấy trước những nỗi khó khăn, thử thách và bị bắt bớ mà các môn đệ phải chịu, để làm chứng cho Thầy. Vì thế, Chúa nói cho họ biết để vững lòng theo Chúa, “Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.” Chúa Thánh Thần được gọi là Thần Chân lý, là thầy dạy của sự thật.
Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, một xã hội phát triển không ngừng, nhưng thật giả lẫn lộn không thể phân biệt. Hàng hóa giả và con người cũng gỉa nữa! Người ta có thể vì lợi nhuận mà làm giả mọi thứ. Kể cả lương tâm con người, đôi khi cũng rơi vào tình huống khiến họ trở nên giả dối để lọc lừa, bóc lột lẫn nhau.
Vậy chúng ta phải làm gì? Trước tiên cần lắng nghe Chúa Thánh Thần qua tiếng lương tâm, phân định phải trái, đúng sai, hầu có thể chọn lựa cách sống sao cho phù hợp với điều Thiên Chúa muốn, để trở nên những người môn đệ trung tín của Chúa. Rồi một khi được Chúa Thánh Thần dạy bảo, hãy trở nên ngoan ngoãn trước Thần Khí, đừng cố ý bỏ ngoài tai tiếng nói của Người trong lương tâm ta.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân đổi mới lòng trí chúng con, để mỗi ngày sống đều mang lại những lợi ích thiêng liêng, sức sống mới cho gia đình và xã hội, trong sự thật và bình an. Xin cho Danh Chúa được tôn vinh, Nước Chúa được hiển trị trong mọi tâm hồn. Amen.
Maria Nguyễn Trinh
COMMENTS