Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh (16/5/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh (16/5/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Kênh Zêrô, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Bài hát: Những Người Hành Hương Của Hy Vọng
Nhạc: Francesco Meneghello
Lời nguyên gốc tiếng Ý: Pierangelo Sequeri
Trình bày: Nhi Nhi
Piano: Tuấn Em
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng Ga 14:1-6
“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” 5Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” 6Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Tin Mừng hôm nay là những lời trăn trối sâu thẳm nhất của Chúa Giêsu trước cuộc Thương Khó. Trong khung cảnh bữa Tiệc Ly, Người không chỉ chia sẻ nỗi lòng, mà còn gieo vào tâm hồn các môn đệ một niềm hy vọng kiên vững giữa cơn khủng hoảng sắp đến: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”
Những lời ấy không chỉ dành cho các Tông đồ năm xưa, mà còn cho mỗi người chúng ta hôm nay – những ai đang sống giữa những bấp bênh, tổn thương, và những câu hỏi chưa có lời đáp. Xao xuyến là phản ứng tự nhiên của con người trước tương lai mù mịt. Nhưng đức tin là ơn Chúa ban để ta đứng vững giữa xao động, đức tin vào một Thiên Chúa không bỏ rơi, và vào một Đức Giêsu đã đi trước để mở đường.
“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi dọn chỗ cho anh em.”
Câu nói ấy như một lời hứa đảm bảo: cuộc đời này không kết thúc trong đau khổ hay cái chết. Đức Giêsu không chỉ chết cho ta, mà còn sống lại để chuẩn bị một chỗ ở trong vĩnh cửu. Người không muốn ta sống như những lữ khách mỏi mòn, nhưng như những người đang trên hành trình trở về nhà.
Tuy nhiên, lời khẳng định ấy dường như vẫn chưa đủ rõ ràng cho các môn đệ. Tôma – như tiếng lòng của bao người, chất vấn: “Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Câu hỏi ấy mở ra một trong những mặc khải trọng đại nhất: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” Đức Giêsu không chỉ chỉ đường – Người là đường. Người không chỉ nói về sự thật. Người là sự thật. Người không chỉ ban sự sống nhưng Người là sự sống.
Con đường ấy không luôn dễ đi, vì nó đi qua thập giá, nhưng chắc chắn dẫn đến sự sống đời đời. Sự thật ấy không luôn dễ chấp nhận vì nó đòi hỏi hoán cải, nhưng chính là ánh sáng cứu độ. Và sự sống ấy không chỉ là tồn tại, nhưng là hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho con tin tưởng bước theo Chúa mỗi ngày, vượt qua xao xuyến và mù mờ của cuộc đời, để cuối cùng được ở nơi Chúa ở, mãi mãi trong tình yêu Thiên Chúa. Amen.
COMMENTS