Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (23/5/2025)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (23/5/2025)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (23/5/2025) 

Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Kênh 3A, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Yêu người như Chúa yêu con 
Sáng tác: Sr. Têrêsa 
Trình bày: Trang Hài 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin mừng Ga 15: 12-17 

12“Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. 
* Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm

Trong ngôn ngữ Hy Lạp, có ba cấp độ của tình yêu. Thứ nhất: Eros – tình yêu mang tính dục và đam mê, thường gắn với bản năng và sự hấp dẫn thể xác. Thứ hai: Philia – tình yêu giữa bạn bè, anh chị em, hay tình cảm gắn bó trong gia đình. Thứ ba: Agape – tình yêu vị tha, yêu thương vô điều kiện, một tình yêu như Thiên Chúa yêu con người. 

Trong hành trình sống, ai trong chúng ta cũng từng trải nghiệm qua những sắc thái tình yêu ấy. Nhưng để hiểu được chiều sâu của Agape: tình yêu hiến dâng và quên mình, có lẽ phải đi qua những câu chuyện đầy nước mắt và hy sinh. 

Nhiều người trong chúng ta đã từng đọc truyện “Anh phải sống”, một đoản thiên tiểu thuyết do hai nhà văn Nhất Linh và Khái Hưng. Nội dung truyện kể về đôi vợ chồng mưu sinh trên sông nước. Vào một ngày mưa to gió lớn, họ vẫn quyết định đi ra sông lấy củi, vì nhà không còn gì để ăn nữa. Họ không may gặp nạn. Lúc đó, người vợ, nghĩ đến chồng và các con, đã thốt lên: “Thằng Bò! Cái Nhớn! Cái Bé!… Không!… Anh phải sống!” rồi buông tay để chìm dần xuống đáy sông. Một câu chuyện xúc động về sự hy sinh của những đấng sinh thành – và cũng là một biểu hiện cụ thể, sống động của tình yêu Agape giữa kiếp người đầy gian khổ. 

Câu chuyện làm ta liên tưởng đến bài Tin Mừng hôm nay: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu.” Chúa Giêsu đã cứu thoát nhân loại bằng cách hiến mạng sống mình – một biểu lộ tột cùng của tình yêu. Một Thiên Chúa quyền năng có thể cứu nhân loại mà không cần phải chịu đau khổ, nhưng Ngài đã chọn nhập thể làm người và chết nhục nhã trên Thập giá. Tại sao? Vì Ngài muốn cho con người cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa không chỉ qua lời nói, mà qua hành động, qua máu và nước, qua chính sự sống Ngài trao ban. 

Tình yêu không thể diễn tả trọn vẹn bằng ngôn từ. Nó là sự rung cảm sâu kín trong trái tim, vượt trên mọi chuẩn mực, luật lệ hay ranh giới. Nhưng người môn đệ Chúa Giêsu có một tiêu chuẩn rõ ràng để diễn tả tình yêu đích thật: “Yêu như Thầy đã yêu.” Nghĩa là yêu cách vô vị lợi, không so đo hơn thiệt, và sẵn sàng hy sinh vì tha nhân.

Nhìn vào nội tâm mỗi người, chúng con thật sự xúc động và biết ơn vì tình yêu mà Chúa đã dành cho mình. Chúng con thường chỉ yêu người mình thích, chỉ quan tâm đến những ai đem lại lợi ích cho mình. Trong cuộc sống, dù có cố gắng yêu thương, nhưng đôi khi chỉ là “bằng mặt chứ không bằng lòng.” Những lời dèm pha, chỉ trích, lên án vẫn còn hiện diện. 

Lạy Chúa, Xin Chúa chữa lành những đổ vỡ nơi trái tim chúng con, mặc lấy cho chúng con trái tim của Chúa, một trái tim luôn biết cho đi và hy sinh. Xin khoác lên chúng con tấm áo yêu thương vô bờ bến mà Chúa đã sống như một gương mẫu. Để rồi, chúng con bước đi giữa cuộc đời và sống điều răn Chúa dạy: “Yêu như Thầy yêu.” Amen. 

Maria Hồng Thủy

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1746,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,70,Chuyên đề,244,Cộng Đoàn,1000,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,814,Giáo Hội Việt Nam,409,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1302,Hội Thánh,359,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,5,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1479,Mùa Thường Niên,2801,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,195,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,su,1,suy,7,Suy Niệm,5572,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1186,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,163,Sưu Tầm,210,Tài liệu,625,Tập San Lên Đường,598,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1206,Thời Sự,486,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2840,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1744,Video Nhạc - Phim,802,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (23/5/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (23/5/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (23/5/2025)
https://i.ytimg.com/vi/pKCWu0EtQh8/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/pKCWu0EtQh8/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/05/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_02070102494.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/05/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_02070102494.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content