Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh (21/5/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh (21/5/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Kênh 3A, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chúa là cây nho
Sáng tác: Lm. Ân Đức
Trình bày: Lý Mai Trang
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng Ga 15: 1-8
"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy."
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Dụ ngôn "Cây Nho và Cành Nho" trong tin mừng Gioan hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc về mối tương quan giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Qua hình ảnh cây nho, Chúa dạy chúng ta một bài học quan trọng về sự hiệp nhất, lòng trung tín và sự kết quả trong đời sống thiêng liêng.
1. Ở lại trong Chúa - Bí quyết để sinh hoa trái
Chúa Giêsu khẳng định: "Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em". "Ở lại" có nghĩa là gì? Là giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa qua cầu nguyện, Thánh Lễ, Lời Chúa và các bí tích. Là sống theo giáo huấn của Ngài, để đời sống phản chiếu tình yêu và chân lý của Thiên Chúa. Là chấp nhận để Chúa cắt tỉa, nghĩa là chấp nhận sửa đổi bản thân, loại bỏ những điều chưa phù hợp với thánh ý Chúa. Khi chúng ta "ở lại trong Chúa," chúng ta sẽ sinh hoa trái, đó là những hoa trái của tình yêu, bình an, nhân hậu, tha thứ, và công chính.
2. Không có Chúa, chúng ta chẳng làm gì được
Câu nói "không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" nhắc nhở chúng ta về sự lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Cũng như cành nho không thể tự sống nếu tách rời cây nho, đời sống Kitô hữu không thể trổ sinh hoa trái nếu xa rời Chúa.
Khi tự cao, tự mãn, muốn làm mọi sự theo ý riêng, chúng ta dễ bị khô héo bởi không thể đoán nhận được sự phong phú và sung mãn từ ân sủng Chúa. Khi để mình xa rời Chúa, chúng ta dễ rơi vào sự vô cảm, ích kỷ, lười biếng trong đời sống đức tin. Ngược lại, nếu gắn bó với Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh và ơn lành để sống theo ý Ngài.
3. Chúa cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn
Cây nho muốn sai trái thì cần được cắt tỉa. Chúa cũng "cắt tỉa" chúng ta qua những thử thách, đau khổ, thất bại hay sửa dạy của Ngài. Hành động cắt tỉa không được hiẻu theo nghĩa tiêu cực là một sự đau khổ, hay những tai ương bất ưng. Thiên Chúa có một chương trình tuyệt hảo dành cho từng người. Điều quan trọng là nhìn nhận ra mọi điều trong đôi mắt đức tin, để có thể thấy được ý định của cảu Chúa.
Chính những thử thách đó giúp ta trưởng thành và kiên vững hơn. Khi chủ động đón nhận ơn Chúa qua cuộc sống, tâm hồn ta sẽ thanh sạch hơn, biết khiêm nhường, biết yêu thương và sống đúng ý nghĩa của người môn đệ.
Mục tiêu cuối cùng của đời sống Kitô hữu không phải chỉ là ơn cứu độ cho bản thân, mà là trổ sinh hoa trái, đem ơn cứu độ cho đồng loại. Khi sống tốt, yêu thương, tha thứ, chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa. Khi phục vụ người nghèo, nâng đỡ người đau khổ, chúng ta làm sáng danh Chúa. Chính nhờ đời sống tốt đẹp của ta mà Chúa được vinh danh, và Giáo Hội ngày càng phát triển.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là cây nho thật, còn chúng con là cành. Xin giúp chúng con luôn gắn bó với Chúa, để đời sống chúng con luôn sinh hoa trái tốt lành. Xin Chúa cắt tỉa những gì còn chưa đẹp trong tâm hồn chúng con, để chúng con ngày càng trở nên xứng đáng là môn đệ Chúa. Amen.
Anna Nguyễn Mai
COMMENTS