Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em!
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em!
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Năm 2025 là „Năm Thánh của Hy vọng“. Đức cố Thánh cha Phanxicô đã mở cửa Năm Thánh, và mời gọi tất cả con cái trong Giáo Hội hãy thành tâm trở về với Thiên Chúa và làm hòa với anh chị em để lãnh nhận „ơn toàn xá“ hầu xứng đáng trở nên con cái của Thiên Chúa trong Nước Trời.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết: „Ngoài Chúa Giêsu ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (Cv 4,12)
Chúa Giêsu là con đường duy nhất, mà tất cả mọi người phải đi trên con đường đó thì mới có thể được vào Thiên Đàng, mới được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.“ (Ga 14,6)
Tất cả chúng ta là khách lữ hành trên trần gian, là những người hành hương của hy vọng. Tại sao phải hy vọng? Cuộc sống của mỗi người chúng ta đầy những gian nan, thử thách, đầy những cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ làm cho chúng ta chao đảo sợ hãi. Vậy, chúng ta hy vọng điều gì, chẳng phải là hy vọng có được nơi nương tựa, được sống trong bình an và hạnh phúc sao? Chúa Giêsu nói với các môn đệ, cũng như nói với tất cả anh chị em chúng ta: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.“ (Ga 14,27)
Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và muốn chúng ta sống bình an, hạnh phúc. Người ban tất cả cho chúng ta không theo kiểu thế gian, nghĩa là ban cho chúng ta mà không cần điều kiện, chỉ cần chúng ta mở lòng ra để đón mời Chúa đến và đón nhận ân sủng của Chúa.
Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật thứ năm (V) Mùa phục sinh hôm nay được Thánh Gioan trình thuật rằng:
„Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,31-33a. 34-35)
Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu loan báo Người sẽ bị nộp bởi một môn đệ tên là Giuđa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. Nghe lời này, các môn đệ bàng hoàng lo lắng và sợ hãi. Chúa Giêsu an ủi các môn đệ bằng lời an ủi chân tình, ấp ủ sâu thẳm tình yêu thương. Chúa Giêsu ban cho các môn đệ một điều răn mới. Điều răn mới là một mệnh lệnh cho các môn đệ: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em!"
Chúa Giêsu tha thiết xin Chúa Cha: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. (Ga 17,11b-12)
Thiên Chúa không muốn ai phải hư mất. Công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu không dành cho riêng ai hay cho một nhóm người nào, một dân tộc nào, mà cho tất cả nhân loại. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được sống trong tình yêu thương của Người. Lời Kinh Thánh xác định rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.“ (Ga 3,16-18)
Những người bị hư mất là những đứa con hư hỏng, họ không được hưởng phúc Thiên Đàng, bởi họ không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa, không muốn kết hợp với Chúa Giêsu, hoặc đã được kết hợp với Chúa Giêsu nhờ Bí tích Thánh tẩy, nhưng lại tự ý bỏ đi, chạy theo cám dỗ của ma quỷ, không muốn lắng nghe Lời Chúa để đem ra thực hành trong đời sống. Chúa dạy: „Anh em hãy yêu thương nhau“, bắt đầu từ trong gia đình.
Thánh Goan ghi lại lời Chúa Giêsu nói rằng: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 15,5-12)
Lạy Chúa Giêsu! Chúng con được Chúa rửa bằng Nước và Máu từ trong Trái Tim Chúa, và được trở nên muôn đệ của Chúa. Xin Chúa ban Lời Chúa và lòng sốt mến cho chúng con, như cành nho cần nhựa sống bởi cây nho để có thể sinh hoa kết trái, xin cho chúng con luôn nhớ lời Chúa mà sống hài hòa, tôn trọng và yêu thương mọi người.
Con xin hiệp lời cùng tôi tớ Chúa là Phanxicô thành Assisi cầu xin Chúa: Xin Chúa dùng con như khí cụ bình an của Ϲhúa. Xin Chúa dạу con, để con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm уêu mến người hơn được người mến уêu. Lời Chúa dạy chúng con: Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Amen.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS