Veronica trao tấm khăn che mặt cho Chúa Giêsu - Chặng đàng 6
Veronica trao tấm khăn che mặt cho Chúa Giêsu (*) - để nhìn thấy dung nhan Chúa
Fb Nguhuart
Trong số những người phụ nữ than khóc bên Đường Thánh Giá của Chúa Giêsu, có một người bước ra khỏi sự thụ động của mình và dành cho Người một hành động yêu thương: bà dùng tấm khăn choàng của mình thấm mồ hôi cho Người. Và, trên đó đã in dấu khuôn mặt đẫm mồ hôi và máu của Chúa Giêsu…
Trong tranh, họa sĩ vẽ người phụ nâng tấm khăn choàng in hình Chúa Giêsu đau khổ hướng về phía người xem. Nửa khuôn mặt người phụ nữ được che phủ bởi tấm khăn in hình. Phía trước nữa, họa sĩ vẽ một đôi bàn tay da đen đang nâng một chiếc bát đất nung rỗng nâng lên từ bên dưới; một trong những bàn tay này bị thương và được quấn trong một miếng băng đẫm máu…
Trong cách vẽ này, họa sĩ muốn nhắc nhở chúng ta về nơi chúng ta có thể nhận ra khuôn mặt của Đấng Cứu Thế đau khổ một cách tốt nhất và chân thực nhất ngày nay: Người đối diện với chúng ta, nhất là những người nghèo khó, bệnh tật và đang trong cơn hoạn nạn…-những người có đôi tay giơ lên tìm kiếm sự giúp đỡ, kêu gọi lòng trắc ẩn, sự đoàn kết và thiện chí giúp đỡ của chúng ta.
Nhìn theo cách này, ba nhân vật ban đầu trong bức tranh này – Veronica, Chúa Kitô đau khổ, đôi bàn tay của một người vô danh đang cần giúp đỡ – chỉ còn lại hai: Chính Chúa Kitô nhìn chúng ta và, bằng đôi bàn tay của những người nghèo nhất, đưa chiếc bát rỗng của Người ra cho chúng ta để chúng ta có thể thoát khỏi sự thụ động và làm những gì cần phải làm, để chúng ta có thể bày tỏ lòng trắc ẩn và hết khả năng của mình, xoa dịu nỗi đau khổ của người khác.
Veronica đã làm những gì có thể để thể hiện tình yêu đối với Chúa Giêsu đang chịu đau khổ – điều này cũng được chỉ ra bằng màu đỏ trên áo của bà, màu sắc của tình yêu khiến bà giống với Chúa Kitô (so sánh màu sắc trên áo của Chúa Kitô).
Bức tranh đã nhắc nhở chúng ta: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mát-thêu 25:40)
NH
(Trích từ nghệ thuật Công giáo)
(*)Chặng Đàng Thánh Giá – Chặng Đàng 6
COMMENTS