Từ một diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình, trở thành một nữ tu và nên thánh
Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong
Từ một diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình, trở thành một nữ tu và nên thánh
Nguồn: Doanh Nhân Công Giáo - BBS
Crockett sinh ra tại Derry, Bắc Ái Nhĩ Lan, vào năm 1982. Là một thiếu nữ lôi cuốn và yêu thích sự vui vẻ, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất truyền hình.
Năm 15 tuổi, cô được thuê làm người dẫn chương trình trên kênh Channel 4 của Anh, và đến năm 17 tuổi, cô đã thu hút được sự chú ý của Nickelodeon.
Crockett cũng là chủ đề của một bộ phim tài liệu bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha có tựa đề “All or Nothing: Sister Clare Crockett”, đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube.
Tuy nhiên, vào năm 2000, trong kỳ tĩnh tâm Tuần Thánh tại Tây Ban Nha với các Nữ tu Tôi tớ Nhà Mẹ — một cộng đồng được thành lập năm 1982 tập trung vào Bí tích Thánh Thể, linh đạo Đức Mẹ và giới trẻ — cô đã có một cuộc gặp gỡ với Chúa làm thay đổi cuộc đời.
“Tôi không biết giải thích chính xác những gì đã xảy ra như thế nào. Tôi không thấy dàn hợp xướng thiên thần hay một con chim bồ câu trắng từ trên trần nhà bay xuống và đậu trên tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng Chúa đã ở trên cây thánh giá, vì tôi” . Nữ tu, người đã khấn lần đầu vào năm 2006, cho biết như vậy.
Thành thật mà nói, ơn gọi tu trì là một món quà tuyệt vời đến nỗi nó làm người được chọn bối rối. Thiên Chúa hướng mắt nhìn một tâm hồn tội nghiệp để cô ấy có thể sống với Ngài và trong Ngài, và bằng cách đó giúp Ngài cứu thế giới. Điều đó thực sự điên rồ… nhưng, sự điên rồ đáng chúc phúc! Chúng ta sẽ điên rồ nếu chúng ta không đáp lại những gì Thiên Chúa yêu cầu ở mỗi người chúng ta, bởi vì những gì Ngài yêu cầu là điều tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta được tạo ra cho những điều vĩ đại, không phải để được thoải mái.
Tôi xin kết thúc bằng vài lời mà Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã nói với lòng nhiệt thành và sức mạnh trong Thánh lễ đầu tiên của ngài với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô:
“Có lẽ tất cả chúng ta không sợ hãi theo một cách nào đó sao? Nếu chúng ta để Chúa Kitô bước vào cuộc sống của chúng ta một cách trọn vẹn, nếu chúng ta mở lòng mình hoàn toàn với Người, thì chúng ta không sợ Người có thể lấy đi một điều gì đó của chúng ta sao? Có lẽ chúng ta không sợ từ bỏ một điều gì đó quan trọng, một điều gì đó độc đáo, một điều gì đó làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp sao? Khi đó, chúng ta không có nguy cơ bị suy yếu và bị tước mất tự do sao? Và một lần nữa, Đức Giáo hoàng [John Paul II] đã nói: Không! Nếu chúng ta để Chúa Kitô bước vào cuộc sống của chúng ta, chúng ta không mất mát gì cả, không mất mát gì cả, hoàn toàn không mất mát gì cả những gì làm cho cuộc sống trở nên tự do, tươi đẹp và vĩ đại.”
Vào ngày 16 tháng 4 năm 2016, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã xảy ra ở tỉnh Manabí của Ecuador, khiến ít nhất 673 người thiệt mạng, bao gồm cả sơ Crockett.
“Cuộc sống gắn kết và sự tận hiến hoàn toàn của sơ Crockett trong các hoạt động tông đồ khác nhau mà sơ Crockett thực hiện ở Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Ecuador đã truyền tải thông điệp rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn trái tim con người khi con người hoàn toàn hiến dâng cho Ngài, mà không từ chối Ngài bất cứ điều gì.” Các Nữ tu Dòng Nữ tỳ Nhà Mẹ đã chỉ ra trong tuyên bố của các sơ về án phong chân phước cho Mẹ Bề Trên Crockett.
Tiến trình phong thánh
Người đề xuất cho sự kiện này sẽ là Sơ Kristen Gardner, cũng là thành viên của Dòng Nữ tu Tôi tớ Nhà Mẹ, người đã viết tiểu sử về Crockett vào năm 2020 với tựa đề
“Sơ Clare Crockett: Đơn độc với Chúa Kitô.”
Sơ nói:
Sau khi nghe rằng nhiều người đã yêu cầu trong những năm gần đây về việc bắt đầu tiến trình phong chân phước, “Các Nữ tu Tôi tớ Nhà Mẹ, sau khi cầu nguyện và suy ngẫm sâu sắc về những gì chúng tôi nên làm, đã thấy trong mối quan tâm này của các tín hữu một dấu hiệu rõ ràng rằng Chúa đã yêu cầu chúng tôi yêu cầu mở tiến trình phong chân phước cho Sơ Clare Crockett ở cấp giáo phận”.
Hội Nữ tu Dòng Mẹ Maria thông báo rằng lễ khai mạc tiến trình phong thánh cho sơ Crockett sẽ diễn ra vào Chúa Nhật, ngày 12 Tháng Giêng năm 2025, tại Nhà thờ chính tòa Alcalá de Henares ở Tây Ban Nha.
“Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì bước tiến quan trọng này trong việc nghiên cứu cuộc đời và đức tính của người chị em thân yêu của chúng ta,” tuyên bố kết luận.
*********
Chúng ta đã đi quá nửa Mùa Chay Thánh, mùa canh tân hoán cải đời sống trở về sống thân mật và xứng đáng là con Chúa. Thật khó có một cuộc thay đổi toàn diện như sơ Crockett, nhưng chắc chắn ai cũng có những điều cần thay đổi.
Ước gì nhờ ơn Chúa điều đó sẽ được thực hiện mà nhờ đó niềm vui và ý nghĩa ngày lễ Phục sinh sắp tới nên trọn vẹn Amen.
----------oOo---------
Sưu tầm
COMMENTS