Suy niệm Chúa nhật thứ V mùa chay, năm C
Suy niệm Chúa nhật thứ V mùa chay, năm C
Ngày 6 tháng 4, 2025
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Suy Niệm sách Tiên tri Is 43: 16-21
Tiên tri Isaia tiên báo về việc Thiên Chúa tiêu diệt đạo binh của Pharaon vua Ai cập trong lòng biển đỏ. Và Ngài đã mở đường dẫn dân Do Thái đi trong hoang địa mà về đất hứa.
Mùa chay, Giáo Hội cũng nhắc chúng ta về việc Chúa đã cứu chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và dẫn chúng ta vào nước Thiên chúa.
Suy Niệm Phúc Âm Thánh Gioan: Jo 8: 1-11
Ca khúc: Người đàn bà 2000 năm trước
Sáng tác: Nhạc sĩ Song Ngọc
Vũ Khanh (Album: Hà Nội Ngày Tháng Cũ)
Kênh Vũ Khanh Music
Nhạc sĩ Song Ngọc, đã sáng tác bài hát rất nổi tiếng “Người đàn bà 2000 năm trước”, dựa theo đoạn phúc âm Thánh Gioan tường thuật về người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.
Cũng như xã hội Việt Nam trước đây, người Do Thái cũng trọng nam khinh nữ. Lẽ ra, họ phải bắt người đàn ông là thủ phạm chính, nhưng lại chỉ bắt người đàn bà.
Tạm bỏ qua chuyện kỳ thị đó, chúng ta đi vào xem Chúa xử vụ án thế nào. Những Luật sĩ Do thái dẫn người phụ nữ đến trước Chúa Giêsu. Họ hỏi:
‒ Thưa Thầy, theo luật Mai Sen, hạng phụ nữ này phải ném đá cho chết. Còn thầy, thầy dạy sao?
Chúa bảo:
‒ Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá trước đi.
Không một ai dám.
Chúa bảo người phụ nữ:
‒ Ta cũng không kết án con. Hãy về, và đừng phạm tội nữa
Trong mùa chay, Chúa dạy chúng ta phải ăn năn sám hối, chứ không dạy chúng ta tố cáo người khác.
Khổ cái là chúng ta luôn thích đoán xét và lên án người khác, thay vì xét mình, để nhận ra tội lỗi của mình mà thay đổi.
Chúng tôi không có khả năng, không đủ kiến thức, không đủ kinh nghiệm để đoán xét tình hình thế giới đang cực kỳ xáo trộn ngày nay. Chúng tôi chỉ có thể nhìn từ quan điểm tôn giáo, luân lý và đạo đức, để nhận xét.
Chỉ một mình chúa là Đấng nhân từ, thương xót, và công bằng nhất. Một mình Ngài có thể dẹp bỏ những tội lỗi, những kiêu ngạo của Ninivê, của Sodoma, của Gômora, của những bạo vương và những đế quốc trong lịch sử nhân loại. Nhưng Ngài cũng đòi hỏi nhân loại phải có một đời sống công chính và huynh đệ.
Tự vấn
1. Trong gia đình, tôi có hay xét đoán vợ tôi? Chồng tôi? Con cái, anh chị em tôi không?
2. Trong hội đoàn, trong xứ đạo, tôi có hay xét đoán, bới lông tìm vết người khác không ?
3. Trong mọi liên hệ, tôi có thái độ “cá lớn nuốt cá bé “ không?
Truyện con chó bên Miến Điện
Trong tai họa động đất khủng khiếp tại Miến Điện những ngày tuần qua, chúng ta thấy hình ảnh một con chó hết sức cào bới một em bé ra khỏi đống đổ nát. Nó moi được em bé đang khóc thảm thiết, nhưng nó không làm sao cứu được em ra khỏi đống đổ nát, nó xủa inh ỏi lên, cho đến khi nhân viên cứu nạn đến.
Hình ảnh quá là xúc động!
Con người, thuộc mọi tầng lớp, nhiều khi vô ơn bất nghĩa và phản bội. Nhưng chó thì luôn luôn biết nghĩa, biết ơn.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS