Nỗi đau của đồng loại - Khi người mẹ … đứa con của mình

SHARE:

Nỗi đau của đồng loại - Khi người mẹ … đứa con của mình

Nỗi đau của đồng loại - Khi người mẹ … đứa con của mình 
Nguyễn Quốc Chính

… không chỉ là bi kịch của những đứa trẻ, mà còn là vết cắt đau đớn vào tâm hồn xã hội, vào cái nhìn của chúng ta về một người mẹ – người đáng ra là chốn an toàn nhất đời 

************* 

Nỗi đau của đồng loại - Khi người mẹ … đứa con của mình 

Quảng Nam – Những đứa trẻ đã ra đi, không phải vì bệnh tật, đói nghèo, hay chiến tranh, mà bởi chính tay mẹ ruột của mình – người từng ôm ấp, vỗ về, đặt tên và dạy gọi tiếng “mẹ”. Tin tức về vụ án Tô Thị Ty Na sát hại hai con nhỏ để trục lợi bảo hiểm như một cú tát cho xã hội, và một vết thương không lành trong tâm trí những người còn biết rơi nước mắt. 

Người Mẹ – Bi kịch hay tội nhân? 

Chúng ta có thể lên án hành vi độc ác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt người mẹ khi bị bắt, có ai đó sẽ chợt tự hỏi: Điều gì đã biến một người đàn bà thành quái vật? Phải chăng cuộc sống quá tàn nhẫn, hay trong tâm hồn người mẹ ấy đã chết đi từ lâu, trước khi những đứa trẻ thực sự lìa đời? 

Ty Na không phải không biết yêu con. Có thể đã từng có những buổi tối cô ru con ngủ, từng cầm bàn tay nhỏ bé ấy mà hứa sẽ bảo vệ. Nhưng rồi cái vòng xoáy của nợ nần, của ảo vọng đổi đời, của những tờ giấy hợp đồng với con số hứa hẹn… đã xóa nhòa điều thiêng liêng nhất của con người: tình mẫu tử. 

Và chính điều đó mới khiến xã hội rúng động – không chỉ bởi một vụ án mạng, mà vì nó giáng đòn vào lòng tin mong manh giữa người với người. Bởi nếu người mẹ cũng có thể giết con vì tiền, thì ai còn là chốn an toàn? 

Nỗi đau không gọi tên 

Cộng đồng không chỉ thương tiếc cho hai đứa trẻ – những thiên thần ra đi trong hoảng loạn và ngơ ngác – mà còn xót xa cho chính phần người trong mỗi chúng ta đang bị xói mòn. Nỗi đau này không chỉ nằm ở bản án pháp luật, mà là bản án trong lòng người: bản án dành cho một xã hội đã để một người mẹ lạc lối, và những đứa trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống.

Nỗi đau là của người cha, nếu có. Của hàng xóm khi vẫn nghĩ “chị ấy hiền lành, thương con lắm.” Của những đứa trẻ cùng lứa khi bỗng biết rằng, không phải mẹ nào cũng là người hùng. Nỗi đau là của xã hội, khi đồng loại trở nên hoài nghi nhau chỉ vì một vụ án vượt khỏi lằn ranh của đạo đức tối thiểu. 

Chúng ta nên làm gì?

Chúng ta có nên nguyền rủa người mẹ đó không? Có lẽ là có – như một phản xạ. Nhưng hơn hết, chúng ta phải soi lại cái hệ thống đang sinh ra những người đàn bà kiệt sức và mất phương hướng. Phải hỏi rằng: tại sao bảo hiểm nhân thọ lại trở thành kế hoạch cuối cùng của một người mẹ? Tại sao những gánh nặng kinh tế có thể làm người ta mất cả nhân tính? 

Và ta cần nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng hơn – để những ai đang đứng bên bờ vực như Ty Na năm nào, còn thấy hy vọng, còn muốn làm lại, còn biết sợ lằn ranh thiện – ác. Nếu không, những đứa trẻ khác vẫn sẽ là nạn nhân của một xã hội không biết giữ lấy tình thương. 


**************

Trong tin mừng của Chúa ngày hôm qua, gã khờ viết về lời Chúa khi Ngài dạy chúng ta, qua câu chuyện về “ người đàn bà ngoại tình”…

Gã cứ bị ám ảnh bời câu chuyện về người phụ nữ đã xuống tay với 2 đứa con ruột của chính mình. 

Mặc dù chưa có phán quyết chính thức của Toà án.., nhưng câu chuyện này không chỉ là nỗi đau của gia đình nạn nhân. 

- Gã Khờ -

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1692,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,964,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,769,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1259,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1412,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5431,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1017,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,195,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,596,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1167,Thời Sự,480,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2619,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,772,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Nỗi đau của đồng loại - Khi người mẹ … đứa con của mình
Nỗi đau của đồng loại - Khi người mẹ … đứa con của mình
Nỗi đau của đồng loại - Khi người mẹ … đứa con của mình
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGfYPMiJfH0YS8MF8OBGltaZL3pLa0Je2QgEkYTOw6ySICmxUlwRZt8CoRjVRqlk-1Sdiwl9F8yn6U3Y0HSiw-pCFA-K0-5nrUz6SfFJDpKWmIFFQVdOHFXzopHHv837ZHvv-v5ddSH76l-lOAdJK4ZUxmLFHScbZa1yIB2pMSXz-kGuifTtQdSjIwNMQ/w685-h411/488923821_2147761332345199_3154997431351766593_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGfYPMiJfH0YS8MF8OBGltaZL3pLa0Je2QgEkYTOw6ySICmxUlwRZt8CoRjVRqlk-1Sdiwl9F8yn6U3Y0HSiw-pCFA-K0-5nrUz6SfFJDpKWmIFFQVdOHFXzopHHv837ZHvv-v5ddSH76l-lOAdJK4ZUxmLFHScbZa1yIB2pMSXz-kGuifTtQdSjIwNMQ/s72-w685-c-h411/488923821_2147761332345199_3154997431351766593_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/04/noi-au-cua-ong-loai-khi-nguoi-me-ua-con.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/04/noi-au-cua-ong-loai-khi-nguoi-me-ua-con.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content