Những ngày thương khó của Chúa Giêsu - Thứ Hai Tuần Thánh
Những ngày thương khó của Chúa Giêsu
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Tuần Thánh)
Thứ Hai Tuần Thánh
Fb John Phuong
Một tác giả uyên bác đã viết cách khôn ngoan rằng không gì bày tỏ rõ ràng hơn các kho tàng ân sủng ẩn giấu trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô bằng chính tường thuật trong các sách Tin Mừng. Người tín hữu cần suy niệm về những gì các Tin Mừng kể lại và nhìn bằng con mắt đức tin tất cả những đau khổ mà Đấng Cứu Độ đã chịu đựng tại các nơi chính yếu trong cuộc khổ nạn của Ngài, tức là trong vườn cây dầu, tại thành Giêrusalem, và trên đồi Canvê. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để làm bừng cháy trong tâm hồn chúng ta lòng yêu mến Thiên Chúa.
Có rất nhiều sách suy niệm về cuộc khổ nạn, rất hay và sâu sắc, được viết bởi các tác giả đạo đức. Nhưng chắc chắn rằng đối với một Kitô hữu, chỉ một lời trong Thánh Kinh cũng có sức lay động hơn cả trăm hay ngàn bài suy niệm hay những mặc khải, dù được viết ra hay được ban cho những linh hồn sốt sắng. Bởi lẽ tất cả những gì được Thánh Kinh kể lại và chứng thực đều là chân lý và thuộc đức tin thần linh.
Vì lý do này, để mang lại lợi ích và an ủi cho các linh hồn yêu mến Đức Giêsu Kitô, tôi muốn xếp đặt và trình bày cách đơn giản (chỉ thêm một vài suy tư và tâm tình ngắn) những điều các thánh sử đã kể về cuộc khổ nạn. Các thánh sử cung cấp cho chúng ta tài liệu đủ để suy niệm cả trăm, cả ngàn năm, và làm bừng cháy trong lòng ta tình yêu thánh thiện dành cho Đấng Cứu Độ đầy yêu thương của chúng ta.
Làm sao có thể, tôi tự hỏi, một người có đức tin, khi suy ngẫm về những đau khổ và nhục nhã mà Đức Giêsu đã chịu, lại không bừng cháy lòng yêu mến Ngài và không quyết tâm nên thánh để không phụ lòng một Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến thế? Đức tin là điều cần thiết. Không có đức tin, ai có thể tin được những gì Thiên Chúa thực sự đã làm vì yêu thương chúng ta? “Ngài đã tự hủy, mặc lấy thân phận tôi tớ” (Pl 2,7).
Khi thấy Đức Giêsu sinh ra trong máng cỏ, ai có thể tin rằng Ngài là Đấng được các thiên thần trên trời thờ lạy? Ai thấy Ngài phải trốn sang Ai Cập để tránh Hêrôđê, lại có thể tin rằng Ngài là Đấng Toàn Năng? Ai thấy Ngài đau khổ trong vườn cây dầu vì nỗi buồn, lại có thể tin rằng Ngài là Đấng Hạnh Phúc vô biên? Và khi nhìn thấy Ngài bị trói vào cột hay treo trên thập giá, làm sao có thể tin rằng Ngài là Chúa Tể vũ trụ?
Chỉ có đức tin mới cho chúng ta biết Đức Giêsu Kitô là ai, là Đấng nào trong dáng vẻ yếu đuối của một con người bình thường. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Ga 1,14). Thánh Gioan khẳng định rằng Ngài là Ngôi Lời vĩnh cửu, là Con Một của Thiên Chúa. Và cuộc sống của Vị Thiên Chúa-Người ấy dưới thế gian là gì? Ngôn sứ Isaia cho chúng ta biết: “Ngài bị khinh miệt, bị loại trừ bởi người đời, là người đau khổ, quen chịu đau đớn…” (Is 53,3).
Đức Giêsu là người của đau khổ và của khinh miệt: bị khinh miệt và hành hạ nhất, như thể là kẻ thấp hèn và đáng khinh nhất trong loài người!
Một Thiên Chúa bị lính trói như một tội phạm;
một Thiên Chúa bị đánh đòn như một tên nô lệ;
một Thiên Chúa bị chế giễu như một vua giả;
một Thiên Chúa chết treo trên một khúc gỗ nhục nhã!
Những điều kỳ diệu này phải làm lay động biết bao tâm hồn của những ai tin tưởng! (CAP, Dẫn nhập)
COMMENTS