Một chuyến đi – Một niềm vui mới
Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương …
Càng tiến lên, họ càng mạnh bước
đến chiêm ngưỡng Chúa Trời ngự trên núi Xi-on. (Tv 84,6.8)
Một chuyến đi – Một niềm vui mới
Hành hương là một thực hành đạo đức trong năm thánh, Đức Thánh cha giải thích “việc hành hương trong Năm Thánh là một dấu chỉ đặc biệt, vì mang hình ảnh của cuộc hành trình mỗi người chúng ta thực hiện trong cuộc sống”. Sống tinh thần năm thánh, lớp ơn gọi tu xá Đa Minh Ngọc Lâm tổ chức hành hương về giáo xứ La Vang, Đambri, Bảo Lộc, vào thứ Bảy ngày 05 tháng 4 vừa qua.
Cuộc đời mỗi người là một chuyến hành hương, và chúng ta là những lữ khách trên hành trình đó. Với các bạn lớp Ơn Gọi, dịp hành hương này sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, vì được đi ra khỏi vùng an toàn của mình, đến với một vùng đất mới. Nơi đến là Mái ấm Tín Thác, do quý Dì Mến Thánh Giá Đà Lạt phụ trách. Các bạn gặp gỡ những em bé thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ, nhưng lại được quý Dì tận tình chăm lo và dậy dỗ. Cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các em nhận ra được lòng thương xót của Chúa trên đời mình, để từ đó thôi thúc các em biết quan tâm tới người khác và sống một cách ý nghĩa hơn.
Sau khi thăm các em trong mái ấm, đoàn hành hương đến giáo xứ La Vang, Đambri. Tại đây các bạn được Cha xứ Giuse Trần Hữu Trí sắp xếp cho đoàn dâng thánh lễ. Các bạn dâng lễ sốt sắng trong tâm tình tạ ơn vì những ân huệ Chúa ban, cùng với lòng sám hối, trở về với Thiên Chúa và anh em trong niềm vui vì được lãnh nhận Ơn Cứu Độ.
Ngay sau thánh lễ là bữa ăn huynh đệ, tuy thức ăn đơn giản, nhưng chất chứa niềm vui và tình yêu của tất cả mọi người dành cho nhau, cảm ơn vì những món ăn ngon ngọt của tình thân.
Sau một giờ nghỉ ngơi và tham quan cộng đoàn quý Cha dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, các bạn có một buổi chiều sinh hoạt đầy niềm vui và phấn khởi tại sân vườn giáo xứ La Vang. Những nụ cười, những khoảnh khắc đáng yêu thể hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ. Đây là những giây phút đáng nhớ đối với các bạn trẻ.
Với chuyến hành hương này, các bạn biết mình đã gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động, qua một ngày trải nghiệm: mắt nhìn, tay chạm, làm con tim nhói đau cùng với những giọt nước mắt thương những mảnh đời bất hạnh.
Khi trở về với cuộc sống hằng ngày, các bạn sẽ gặp gỡ Chúa Giêsu trong những hoàn cảnh khác nữa. Ước mong rằng các bạn sẽ luôn mở rộng con tim yêu thương với mọi người, sống biết ơn, biết trân quý cuộc sống này. Các bạn sẽ trở nên hiền hậu hơn, khiêm tốn hơn, biết chia sẻ vì người khác với lòng bao dung bác ái. Từ đó cùng nhau quyết tâm làm cho mình được biến đổi sau mỗi bước chân hành hương.
Tu xá Đa Minh Ngọc Lâm
COMMENTS