Kỷ lục chưa từng có - Jeanne Calment qua đời ở tuổi 122 năm 164 ngày
Nếu không thể thay đổi điều gì, hãy đừng lo lắng về nó.
Kỷ lục chưa từng có - Jeanne Calment qua đời ở tuổi 122 năm 164 ngày
- TokyoLife chia sẻ -Jeanne Calment không chỉ sống hơn 100 năm, mà còn lập kỷ lục chưa từng có. Bà qua đời ở tuổi 122 năm 164 ngày, trở thành người sống thọ nhất lịch sử với độ tuổi được xác nhận chính thức.
Sinh năm 1875 tại Arles, Pháp, Jeanne chứng kiến thế giới thay đổi ngoạn mục: khi bà còn nhỏ, tháp Eiffel chưa tồn tại, còn Vincent van Gogh vẫn đang miệt mài vẽ những kiệt tác đầu tiên. Đặc biệt, năm 13 tuổi, bà từng gặp Van Gogh tại cửa hàng của gia đình.
Cuộc sống hôn nhân viên mãn: Jeanne kết hôn với Fernand Calment, một thương gia giàu có, giúp bà có cuộc sống sung túc mà không cần đi làm. Bà dành thời gian tận hưởng tennis, bơi lội, đạp xe và những thú vui tao nhã.
Nhưng cuộc đời bà cũng không thiếu bi kịch: năm 1934, con gái duy nhất của bà, Yvonne, qua đời vì bệnh phổi, khiến bà phải chăm sóc cháu trai Frédéric. Năm 1963, Frédéric cũng qua đời trong một tai nạn, để lại Jeanne một mình đối diện với tuổi già.
Tinh thần thép và lối sống khác biệt khi 90 tuổi, bà vẫn đạp xe quanh thị trấn. 100 tuổi, bà sống độc lập, trong khi hầu hết những người cùng tuổi đã cần chăm sóc đặc biệt. Năm 110 tuổi, bà bắt đầu nổi tiếng toàn cầu. Năm 115 tuổi, bà vẫn ăn sô cô la, uống rượu vang, bôi dầu ô liu lên da mỗi ngày.
Năm 1965, khi 90 tuổi, Jeanne đồng ý bán căn hộ cho một luật sư 47 tuổi, theo hình thức trả tiền hàng tháng cho bà. Ông hy vọng sẽ sở hữu căn nhà khi bà mất. Nhưng nghịch lý là ông lại qua đời trước bà vào năm 1995, sau 30 năm trả tiền, với tổng số tiền gấp hơn hai lần giá trị căn hộ.
Khi được hỏi về tuổi thọ đáng kinh ngạc, bà luôn trả lời bằng sự hài hước: Dầu ô liu, mỗi ngày một chút rượu vang và sô cô la, đặc biệt là tinh thần lạc quan. Bà từng nói: “Nếu không thể thay đổi điều gì, hãy đừng lo lắng về nó.”
Jeanne Calment qua đời vào ngày 4/8/1997, để lại một kỷ lục chưa ai phá vỡ. Nhưng với sự tiến bộ của y học và công nghệ, liệu trong tương lai có ai có thể vượt qua con số 122 năm 164 ngày của bà không?
Kiến thức thú vị
Theo: National Geographic
COMMENTS