Hãy chôn tôi cùng Chuỗi Mân Côi
Nhân ngày 24 hàng tháng - Kính nhớ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu
Hãy chôn tôi cùng Chuỗi Mân Côi
Fb Matthew Tri
Nếu để ý kỹ, ta sẽ nhận ra rằng hầu hết các vị Giáo Hoàng, hay những vị thánh lớn khi rời thế giới này đều mang theo bên mình một chuỗi Mân Côi. Dường như đó là hành trang duy nhất họ mang theo cùng – như một người bạn thân thiết trong suốt hành trình dương thế, và cả khi bước vào cõi vĩnh hằng.
Chuỗi Mân Côi – tưởng chừng chỉ là một tràng hạt đơn sơ – lại là món quà thiêng liêng vô giá mà nhiều người ngoài Công Giáo chưa thật sự hiểu thấu ý nghĩa sâu sắc của nó. Một số giáo phái Ki-tô giáo khác, đặc biệt là Tin Lành, thường xuyên hiểu và truyền đạt sai ý nghĩa của tràng chuỗi này. Họ cho rằng người Công Giáo lạc đạo khi đọc Kinh Mân Côi, rằng chúng ta tôn thờ Đức Mẹ thay vì Thiên Chúa, rằng đó là hình thức thờ ngẫu tượng... Những lời kết án nặng nề ấy thường đến từ sự thiếu hiểu biết, thiếu tìm tòi và đối thoại với giáo lý đích thực của Giáo Hội Công Giáo.
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng người CG tôn kính và yêu mến Đức Mẹ vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giê-su – Ngôi Hai Thiên Chúa. Và hơn hết, Hội Thánh luôn xác tín chỉ thờ phượng Một Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi.
Tất cả những gì Kinh Mân Côi mời gọi chúng ta suy niệm đều quy hướng về chính Chúa Giê-su. Các mầu nhiệm Mân Côi là những chặng đường trong cuộc đời Người:
- Mầu nhiệm Vui: suy niệm thời thơ ấu của Chúa Giê-su.
- Mầu nhiệm Thương: suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su.
- Mầu nhiệm Mừng: suy niệm sự sống lại của Chúa Giê-su và vinh quang của Thiên Chúa.
- Mầu nhiệm Sáng: suy niệm hành trình Chúa rao giảng Tin Mừng và thiết lập các bí tích.
Nếu đi hết bốn mầu nhiệm, chúng ta gần như đang sống lại toàn bộ câu chuyện Tin Mừng trong Tân Ước – từng bước, từng biến cố – qua lăng kính đức tin và lời cầu nguyện.
Nhưng tại sao Kinh Kính Mừng lại được lặp lại nhiều đến thế?
Cấu trúc của một mầu nhiệm luôn lặp lại với:
- 1 Kinh Lạy Cha – chính lời Chúa Giê-su dạy ta.
- 10 Kinh Kính Mừng – lời Kinh Thánh: lời thiên thần Gabriel truyền tin, lời bà Êlisabét chúc tụng, và lời khẩn xin Mẹ cầu bầu.
- 1 Kinh Sáng Danh – vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa.
Việc lặp đi lặp lại Kinh Kính Mừng không hề nhằm thay thế Chúa bằng Mẹ, mà là cùng với Mẹ Maria, chúng ta chiêm ngắm và biết ơn từng khoảnh khắc trong hành trình cứu độ của Chúa Giê-su, đặc biệt sự khởi đầu của ơn cứu độ với lời truyền tin của thiên thần Gariel.
Vậy nên, mang theo chuỗi Mân Côi khi rời khỏi cõi đời này cũng như mang theo toàn bộ cuộc đời của Chúa Giê-su – Đấng Cứu Độ – đi vào sự sống đời đời. Khi ta yêu mến và trân trọng ai đó, ta tin rằng người ấy sẽ đến đón ta nơi cuối hành trình. Tương tự, nếu hành lý cuối cùng của ta là chuỗi Mân Côi, thì người đón ta chắc chắn sẽ là Chúa Giê-su và Mẹ của Người – để đưa ta về Nhà Cha, nơi ta vốn thật sự thuộc về.
Nguồn Internet
COMMENTS