Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay (05/4/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay (05/4/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Mẹ Thiên Chúa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Mônica Dỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Giêsu tình Thập Giá
Sáng tác: Sr. Quỳnh Thoại
Trình bày: Minh Nguyệt
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng Ga 7: 40 - 53
Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.”
Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu.
Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!”
Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!”
Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?” Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.” Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Theo dõi câu chuyện Tin Mừng kể trong những ngày này, chúng ta có thể thấy sự xung đột và mâu thuẫn giữa Chúa Giê-su và những nhà lãnh đạo Do-thái càng trở nên gay gắt. Hôm nay họ đã sai lính đi bắt Chúa Giê-su, nhưng không ai dám làm điều đó. Chính trong dân cũng đã bị chia rẽ, bởi có nhiều người tin rằng Chúa Giê-su chính là Đấng Thiên Sai, Đấng Ki-tô. Còn những người thuộc giới lãnh đạo tôn giáo thì phủ nhận hoàn toàn, cho rằng: Ngài không phải là ngôn sứ, cũng không phải là Đấng Cứu Thế.
Nguyên nhân là do thân thế của Chúa Giêsu không hội đủ những điều kiện về địa dư và dòng tộc theo quan niệm của dân tộc Do Thái; Sứ điệp của Chúa có nguy cơ làm cho dân chúng sao lãng lý tưởng đấu tranh; và Lời giảng dạy và phép lạ Chúa Giêsu làm lu mờ hình ảnh và uy thế của họ.
Trong khi nhiều người chống đối Chúa Giê-su, thì Ni-cô-đê-mô đã can đảm lên tiếng bênh vực Ngài. Chung quanh chúng ta ngày nay cũng có nhiều người chống đối hay chưa hiểu Chúa Giêsu. Còn tôi, tôi có can đảm như Ni-cô-đê-mô không?
Để có thể làm được như Ni-cô-đê-mô, trước hết tôi phải xác định được: Đối với tôi, Đức Giê-su là ai? Là Đấng tôi chạy tới xin ơn, Đấng có thể thoả mãn những khát vọng trước mắt của tôi? Là Đấng mà tôi phải trung thành đi theo, cho dù phải đi theo trên con đường thập giá? Là Đấng nhân từ luôn cảm thông tha thứ? …
Tâm tình mùa Chay thánh mời gọi mỗi người thẳng thắn nhìn vào chính lương tâm của mình. Ngoài những chay tịnh hãm mình nơi thân xác, ta cũng hãy cố gắng mỗi ngày trong việc luyện tập thiêng liêng. Hãy để cho tình yêu thập giá của Chúa Giêsu lấp đầy tâm hồn ta. Hãy thành thật nhìn lại vị trí của Chúa Giêsu trong tâm hồn của mình. Hãy để cho Thiên Chúa chiếm hữu và biến đổi tâm hồn ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tỉnh thức và trỗi dậy, vì Chúa đang chờ đón chúng con quay về để sống niềm tin của mình. Xin giúp chúng con biết mau mắn và can đảm làm lại mỗi ngày, để đức tin chúng con ngày càng vững mạnh hơn. Amen!
Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Diệp
COMMENTS