Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Lá năm C (13/4/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa nhật Lễ Lá Năm C (13/4/2025)
Bài suy niệm: Cộng đoàn Trụ sở, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tình Chúa thương con 1
Sáng tác: Lm. Huy Hoàng
Trình bày: Thanh Tâm
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng Lc 23: 1-49
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Hôm nay, Chúa Nhật Lễ Lá. Phụng vụ Giáo Hội chính thức bước vào Tuần Thánh với biến cố Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, khởi đầu hành trình thương khó trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
Tin Mừng thánh Luca kể cho chúng ta câu chuyện xoay quanh nhân vật trung tâm là Chúa Giêsu. Ngài được đón rước vào thành Giêrusalem với tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Nhưng chẳng lâu sau đó, cũng chính họ lên án và xử tử Người. Còn các môn đệ thân tín nhất của Chúa, người thì bán Thầy, kẻ thì bỏ chạy, để Ngài trong cơn thử thách.
Với tấm lòng nhân ái của vị lương y, Thánh sử Luca mô tả từng chi tiết trong câu chuyện khiến người nghe thấy như bản thân đang là một người chứng kiến sự việc vậy.
Đối nghịch với bức tranh sống động diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa ấy, còn là sự hèn nhát của đám đông dân chúng, của tổng trấn Philatô, và cả các môn đệ.
Tình yêu can đảm của Chúa Giêsu
Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó với một tâm thế hoàn toàn tự nguyện. Ngài biết rõ những gì sắp xảy ra nhưng không trốn chạy. Trong vườn Giệtsimani, khi đối diện với nỗi sợ hãi tột cùng, Ngài vẫn cầu nguyện: "Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Lc 22,42). Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi của chính mình.
Khi bị bắt, Chúa Giêsu không chống cự, không kêu oan. Trước tòa án Philatô, Ngài vẫn im lặng dù bị vu cáo. Trên thập giá, dù bị sỉ nhục, đau đớn tột cùng, Ngài vẫn tha thứ: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34). Đó là một tình yêu can đảm, dám hy sinh mạng sống để cứu độ con người.
Sự hèn nhát của con người
Trái ngược với sự can đảm của Chúa Giêsu là sự hèn nhát của con người. Giuđa phản bội Thầy vì ba mươi đồng bạc. Phêrô – người đã từng tuyên bố sẵn sàng chết vì Chúa – lại chối Ngài đến ba lần chỉ vì sợ hãi. Các môn đệ khác cũng hoảng sợ mà bỏ trốn.
Dân chúng, những người từng tung hô "Hosanna!" khi Chúa vào thành Giêrusalem, nay lại hùa theo đám đông, la to "Đóng đinh nó vào thập giá!". Philatô, dù biết Chúa vô tội, nhưng vì sợ mất lòng dân và giữ ghế quan quyền, đã nhượng bộ trước áp lực của đám đông.
Sự hèn nhát ấy không chỉ là câu chuyện của 2000 năm trước, mà vẫn còn tồn tại trong cuộc sống hôm nay. Biết bao lần chúng ta cũng phản bội Chúa vì lợi ích nhỏ nhoi, chối bỏ Ngài vì sợ mất lòng người khác, im lặng trước bất công vì sợ bị liên lụy. Chúng ta dễ dàng theo Chúa khi mọi sự thuận lợi, nhưng lại bỏ rơi Ngài khi gặp thử thách.
Can đảm sống tình yêu
Lễ Lá nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu đích thực đòi hỏi sự can đảm. Nếu muốn theo Chúa, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở những lối thực hành giữ đạo bên ngoài, mà phải can đảm chọn theo Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta được mời gọi sống trung thành với đức tin, dám làm chứng cho sự thật, dám yêu thương và tha thứ ngay cả khi bị tổn thương.
Trong Tuần Thánh này, chúng ta hãy nhìn lại chính mình: Tôi có can đảm sống theo lời Chúa dạy, hay tôi cũng giống đám đông, dễ dàng thay đổi theo hoàn cảnh? Tôi có dám yêu thương và tha thứ như Chúa Giêsu không?
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu, sống yêu thương và dũng cảm làm chứng cho sự thật. Xin ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua những thử thách và không hèn nhát trước khó khăn. Xin giúp chúng con biết can đảm để tha thứ cho những người làm tổn thương mình, như Chúa đã tha thứ trên thập giá.
Một điều quan trọng, xin Chúa ban cho chúng con biết sống sứ điệp của Chúa ngang qua cuộc thương khó, để ước gì thế giới này được chan chứa tình yêu và hy vọng qua cuộc sống chứng nhân của chúng con. Amen.
Mônica Điệp
COMMENTS