Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!
Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Video: Cửa kia ngước đầu - Lm. Kim Long
Ca Đoàn Tam Biên - Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (USA)
Hôm nay Chúa nhật Lễ lá, Giáo Hội mừng kỷ niệm Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem trong tư cách Đức Vua (Đấng Messias), Ngài vào thành thánh Giêrusalem lần cuối cùng này để hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói: „vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.“ (Lc 13,33); „Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.“ (Ga 14,11)
Bài Tin Mừng trong nghi thức đón rước Đức Vua Giêsu (rước lá) vào đền thờ được thánh Luca trình thuật rằng:
„Khi ấy, Đức Giê-su dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem. Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh cởi lừa người ta ra’, thì cứ nói: ‘Chúa có việc cần dùng!’ Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra?” Hai ông đáp: “Chúa có việc cần dùng.” Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời! Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ!” Người đáp: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!” (Lc 19,28-40)
Suy niệm Lời Chúa hôm nay, tôi nhớ đến bài hát „Cửa kia ngước đầu“ của Lm. Kim Long mà chúng vẫn hát lên để chúc tụng Thiên Chúa đã sai Con Một là Đấng Messias đến thế gian để cứu chuộc nhân loại, và dẫn dắt tất cả những ai tin và trông cậy vào Người về với Chúa Cha. Bài hát được dựa vào lời thánh vịnh của vua Đa-vít để phổ nhạc.
Vua Đa-vít sống trước Chúa Giêsu khoảng 1.000 năm, ngài được Thiên Chúa mặc khải cho thấy Chúa Giêsu là Đức Vua, và ông đã xướng lên lời chúc tụng:
„Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là ĐỨC CHÚA mạnh mẽ oai hùng ĐỨC CHÚA oai hùng khi xuất trận. Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Chúa Tể càn khôn: chính Người là Đức Vua vinh hiển. (Tv 23,7-10)
Ngay đầu bài Tin Mừng, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi làm công việc Chúa muốn. Môn đệ Chúa Giêsu là những ai? Vào thời Chúa đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cách đây hơn hai ngàn năm, thì các môn đệ của Ngài là 12 Tông đồ và tất cả những ai đi theo Chúa và lắng nghe Lời giáo huấn của Ngài. Trước khi Chúa Giêsu về Trời cùng Chúa Cha, Người truyền cho các môn đệ: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,18-19)
Như vậy, tất cả mọi người khi được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội) nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì được trở nên môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi làm công việc Chúa muốn. Hai môn đệ trong bài Tin Mừng không được nhắc đến tên, họ có thể là Anh, là Chị hay là tôi. Là môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có sẵn sàng vâng theo lời Chúa Giêsu sai đi chưa? Có khi Chúa sai chúng ta trong bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm thầy cô giáo, làm tu sĩ, làm người có trách nhiệm nơi cộng đoàn, trách nhiệm nơi xã hội. Chúng ta có hân hoan trải áo choàng của mình cho Chúa ngồi lên và chỉ muốn Chúa là trên hết cuộc đời của mình? Chúng ta có vui mừng hợp với anh chị em trong cộng đoàn, trong giáo xứ, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời không?
Ngày nay, mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ, là chúng ta cùng với linh mục và đoàn giúp lễ tiến vào Cung Thánh, lẽ ra tất cả mọi người tham dự Thánh lễ cũng đi theo đoàn rước, nhưng để có trật tự trong nhà thờ, mọi người đứng tại chỗ và cùng nhau hát lên lời chúc tụng Thiên Chúa. Giáo Hội nước Đức có truyền thống: bài „ca nhập lễ“ luôn hát chung cả nhà thờ. Hình ảnh này diễn tả lại việc Chúa Giêsu tiến vào đền thánh để hiến tế thân mình làm của lễ đền tội thay cho chúng ta, chúng ta là những môn đệ cùng với mọi người vui hát lên “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời!.
Cuối bài Tin Mừng, thánh Luca trình thuật rằng: „Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy quở trách môn đệ Thầy đi chứ!" Người đáp: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đã cũng sẽ kêu lên!“
*Nếu tôi không làm những công việc Chúa sai đi, không hát mừng và chúc tụng Thiên Chúa của tôi, thì đá sỏi sẽ hát thay cho tôi. Vậy, hóa ra tôi không bằng đá sỏi sao?
Lạy Chúa Giêsu, chúng con kính mến và cảm tạ Chúa. Chúng con đã được trở nên môn đệ của Chúa là do Lòng Thương Xót, do Chúa thương yêu chúng con. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, như nhựa sống từ thân cây nho tràn sang cành nho, nhờ đó chúng con được sinh hoa kết trái như ý Chúa muốn, xin giúp chúng con luôn vững tin Chúa là sức sống của chúng con. Chúng con hiệp lòng và hiệp lời với tất cả môn đệ của Chúa, chúc tụng Chúa là Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa Cha. Xin đừng để miệng lưỡi chúng con thôi không chúc tụng Chúa, mà đá sỏi lại thay cho miệng lưỡi của chúng con, thì thật là khốn nạn cho chúng con. Nguyện xin cho cả thế giới tung hô Chúa là Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Amen.
Chúa nhật Lễ Lá 2025
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS