Chúa nhật Lễ Lá - C
Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?
Chúa nhật Lễ Lá - C
Tin mừng: Lc 22,14 – 23,56
Nguồn: Mục vụ Giới trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Ministry
Với Chúa nhật Lễ Lá hôm nay, Hội Thánh bước vào Tuần Thánh
và dõi theo Thầy Giêsu trên con đường Thương khó.
Đó là “con đường tình” của một vị “Vua” yêu thần dân mình đến cùng,
bất chấp bị vô ơn, bị phản bội, bị bán đứng, bị chối bỏ, yêu đến nỗi
hiến dâng cả mạng sống mình vì sự sống và hạnh phúc của thần dân!
Mở đầu là cuộc rước vào thành Giêrusalem như vị “vua”
hiền lành và khiên nhường cưỡi trên con lừa con,
chứ không phải “oai hùng” trên lưng chiến mã:
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”
Nhưng niềm vui dài chưa “tày gang”, nỗi buồn đã ập đến nối tiếp nhau,
từ cuộc xức dầu tại Bêtania đến cuộc đi đêm của Giuđa
với các thượng tế để nộp Thầy;
từ Bữa Tiệc Ly với những lời từ biệt u buồn, sang vườn Ghếtsêmani
với nỗi cô đơn, xao xuyến, hãi hùng
“Lạy Cha, nếu Cha muốn,
xin cất chén này xa con”.
Nỗi buồn từ dinh Thượng tế
với phiên tòa “bỏ túi” đầy bất công, sang dinh Philatô đau đớn vì roi đòn,
cay đắng vì những tiếng la ó: “Giết nó đi, thả Baraba cho chúng tôi!”
Và rồi trên thập giá không chỉ là nỗi đớn đau trên thân xác
mà còn thống khổ cả trong tâm hồn với nỗi cô đơn tăm tối:
“Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”
Trên “con đường tình” hôm ấy, Thầy Giêsu đã gặp được
- Khuôn mặt nào của bạn?
Khuôn mặt của một Giuđa bội bạc, vô ơn, bán Thầy?
Khuôn mặt của một Phêrô sợ hãi, hèn nhát, chối Thầy?
Khuôn mặt của các môn đệ “nặng nề, mê ngủ”:
“Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?
Khuôn mặt của những người qua đường bàng quan?
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của những phụ nữ Giêrusalem?
Trong Tuần Thánh này, bạn có muốn làm một Simon Kyrênê
vác đỡ thập giá một chút cho Thầy Giêsu không?
Bạn có muốn cùng đứng dưới chân thập giá với Mẹ Maria,
với các Maria khác và Gioan để chung phần đau khổ một chút
với Thầy Giêsu không?
Trong cơn hoạn nạn mới biết ai là bạn thực…
Cao, trên cao thập giá, ánh mắt “khát khao” của Thầy Giêsu
vẫn đang cúi xuống tìm kiếm … Bạn ở đâu?
“Đây là vua người Do Thái.” (Lc 23,38)
COMMENTS