Chúa Giêsu đội mão gai

SHARE:

Chúa Giêsu đội mão gai

Chúa Giêsu đội mão gai 
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Chay) 
John Phuong 

I. Ngay sau khi trận đòn roi kết thúc, những tên lính man rợ, theo lời thánh Gioan Kim Khẩu, bị người Do Thái xúi giục và mua chuộc bằng tiền bạc, đã áp dụng một kiểu tra tấn mới với Chúa Cứu Thế. “Bấy giờ, lính của tổng trấn đưa Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh Ngài. Chúng lột áo Ngài ra, khoác cho Ngài một áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Ngài, và trao vào tay phải Ngài một cây sậy” (Mt 27,27-29). Chúng lột áo Ngài, khoác lên Ngài một chiếc áo choàng đỏ, vốn chỉ là một tấm vải thô dùng làm áo cho lính Rôma, gọi là “áo choàng đỏ” (clamide). Chúng đặt trong tay Ngài một cây sậy làm quyền trượng và đội lên đầu Ngài một vòng gai làm vương miện. Chúa Giêsu, Vua thật của vũ trụ, nay trở thành Vua đau khổ và nhục nhã! Đó là nơi tình yêu đã dẫn Ngài đến!

Những chiếc gai dài đến mức đâm thấu vào tận óc. Và Chiên Con hiền lành chịu đựng nỗi đau mà không một lời kêu ca, không một tiếng oán than. Máu tuôn ra dồi dào từ những vết thương trên đầu của Ngài, đến nỗi trên khuôn mặt chỉ còn thấy sắc máu, như thánh nữ Brigida đã mặc khải. 

Lạy Đức Giêsu của con, Ngài bày tỏ tình yêu nồng nàn dành cho chúng con, nhưng tình yêu đó lại khiến Ngài tàn nhẫn với chính mình, chịu đựng những nỗi đau khôn tả. Ngài đã chấp nhận đội mão gai để ban cho chúng con vương miện vinh quang trên trời. Lạy Đấng Cứu Độ ngọt ngào của con, con hy vọng sẽ được cứu độ nhờ công nghiệp đau khổ của Ngài, để trở thành vương miện của Ngài trên Thiên Đàng, nơi con sẽ mãi mãi ngợi khen tình yêu và lòng thương xót của Ngài: “Lạy Đức Chúa, con sẽ ca ngợi mãi tình thương của Người” (Tv 89,2). 

II. “Chúng quỳ gối trước mặt Ngài mà chế nhạo: ‘Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái!’ Rồi chúng khạc nhổ vào Ngài, cầm lấy cây sậy mà đập lên đầu Ngài” (Mt 27,29-30). Thánh Gioan thêm: “Chúng còn vả mặt Ngài” (Ga 19,3). Sau khi đội mão gai lên đầu Đức Giêsu và dùng tay ép mạnh xuống, những kẻ man rợ đã cầm cây sậy dùng như búa đóng thêm các gai sâu vào đầu Ngài. Chúng quỳ gối chế nhạo Ngài như một vị vua bị sỉ nhục: quỳ lạy trước mặt Ngài rồi đứng lên nhổ vào mặt Ngài và tát vào mặt Ngài trong tiếng cười nhạo. Ôi, Chúa Giêsu khốn khổ của con, Ngài đã ra nông nỗi này! Nếu có ai tình cờ đi qua và thấy Chúa trong tình trạng ấy: máu chảy đầm đìa, khoác tấm áo đỏ, tay cầm cây sậy, đầu đội mão gai, bị đám người hung ác nhạo báng và đánh đập, người đó sẽ nghĩ Ngài là người bất hạnh và tội lỗi nhất thế gian. Con Thiên Chúa đã trở thành nỗi nhục của Giêrusalem! Thánh Dionigi Chartreuse kêu lên: “Hỡi nhân loại, nếu các ngươi không muốn yêu mến Chúa Giêsu vì Ngài là Đấng tốt lành và là Thiên Chúa, ít nhất hãy yêu Ngài vì những nỗi đau Ngài chịu vì chúng ta.” 

Lạy Đấng Cứu Độ của con, xin đón nhận một kẻ tôi tớ phản loạn đã lìa xa Ngài, nhưng giờ đây ăn năn trở lại. Khi con lánh xa Ngài và khinh miệt tình yêu của Ngài, Ngài không ngừng đi tìm con để kéo con về với Ngài. Vì thế, con không sợ bị Ngài khước từ giờ đây khi con tìm kiếm, yêu mến và kính trọng Ngài trên hết mọi sự. Xin dạy con biết làm điều đẹp lòng Ngài, và con sẽ quyết tâm thực hiện. Lạy Thiên Chúa đáng yêu nhất, con muốn yêu Ngài thật lòng và không bao giờ xúc phạm đến Ngài nữa. Xin Ngài giúp con bằng ân sủng của Ngài, đừng để con lìa xa Ngài.

Lạy Mẹ Maria, niềm hy vọng của con, xin cầu bầu cùng Đức Giêsu cho con. (AA, IX, 1-4)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1697,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,966,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,773,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1261,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1418,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5438,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1025,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,196,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,597,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1169,Thời Sự,481,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2630,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,773,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Chúa Giêsu đội mão gai
Chúa Giêsu đội mão gai
Chúa Giêsu đội mão gai
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidxXjkdnXMcZLqDHFzcPmtCyuENNPClk_44eKL2N5QK_NrRkc_GmZaMvVeNajruYtjaZHPb0sXSKFUdjNhzKvfvpyq7L4uB7fZXH-YJ569bkC508tEevgUSNwzCExg9HnePzW85s565NxOMihC4pCkuaKeUkjFD5OH0JYyzTVKWNIqJxVBeSw94k3YzAs/w702-h936/2%20-%20KBHAG-Art-Bharat-Singh_God-Bless_10.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidxXjkdnXMcZLqDHFzcPmtCyuENNPClk_44eKL2N5QK_NrRkc_GmZaMvVeNajruYtjaZHPb0sXSKFUdjNhzKvfvpyq7L4uB7fZXH-YJ569bkC508tEevgUSNwzCExg9HnePzW85s565NxOMihC4pCkuaKeUkjFD5OH0JYyzTVKWNIqJxVBeSw94k3YzAs/s72-w702-c-h936/2%20-%20KBHAG-Art-Bharat-Singh_God-Bless_10.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/04/chua-giesu-oi-mao-gai.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/04/chua-giesu-oi-mao-gai.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content