Bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ

SHARE:

Bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ

Bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ 
Thứ Năm Tuần Thánh 
John Phuong 

I. “Biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về cùng Cha, Ngài đã yêu thương họ… và yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). 

Trước khi rời khỏi thế gian, Chúa Giêsu muốn biểu lộ những cử chỉ cuối cùng và lớn lao nhất về tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, những con người mà Ngài đã yêu thương đến cùng. Vì thế, đang khi ngồi cùng bàn với các môn đệ, đầy lòng yêu mến, Ngài nói với họ: “Thầy những khát khao ăn lễ Vượt Qua này với anh em” (Lc 22,15). “Các môn đệ thân yêu của Thầy, Thầy nói với anh em (và cũng nói với tất cả chúng ta), suốt đời Thầy luôn mong mỏi thực hiện bữa ăn cuối cùng này với anh em, bởi vì sau bữa ăn này, Thầy sẽ hy sinh chính mình vì ơn cứu độ của anh em.” 

Vậy, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khao khát biết bao để hiến dâng chính mạng sống mình cho chúng con, những thụ tạo hèn mọn của Ngài! Lòng khao khát ấy của Ngài thắp lên trong lòng chúng con ước muốn chịu đau khổ và chết vì yêu mến Chúa, như Chúa đã chịu đau khổ và chết vì yêu thương chúng con. Lạy Đấng Cứu Chuộc yêu dấu, xin cho chúng con hiểu được ý Chúa muốn nơi chúng con, và chúng con sẽ làm mọi điều đẹp lòng Ngài, ít ra cũng để đáp lại phần nào tình yêu lớn lao Ngài đã dành cho chúng con. Xin gia tăng mãi mãi trong chúng con ước muốn thánh thiện này: nhờ đó, chúng con quên đi thế gian và chính bản thân mình, để từ nay không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc làm vui lòng Chúa. 

II. Trong bữa ăn, chiên Vượt Qua được dọn ra cho mọi người dùng bữa. Con chiên này là hình bóng Đấng Cứu Thế của chúng ta, người mà vào ngày hôm sau, thế gian sẽ chứng kiến bị sát tế trên bàn thờ Thập Giá, chịu đựng nỗi đau tận cùng. 

“Và ông tựa đầu vào ngực Đức Giêsu…” (Ga 13,25). Phúc cho ông, hỡi tông đồ Gioan yêu dấu, người đã tựa đầu mình trên ngực Chúa Giêsu và cảm nhận được sự dịu dàng của trái tim Người dành cho những ai yêu mến Người! 

Lạy Chúa ngọt ngào của con, ân sủng này, Chúa đã nhiều lần ban cho con: con cũng đã cảm nhận được sự dịu dàng trong tình yêu Chúa, khi Ngài an ủi con bằng ánh sáng và niềm vui thiêng liêng. Thế nhưng, con vẫn không trung thành với Chúa! Xin đừng để con sống như kẻ vong ân bội nghĩa đối với lòng tốt của Ngài nữa. Con muốn thuộc trọn về Ngài: xin đón nhận và nâng đỡ con. 

III. “Rồi Ngài đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài, lấy khăn mà thắt lưng. Ngài đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13,4-5). 

Vua vũ trụ, Con Một của Chúa Cha lại hạ mình để rửa chân cho các thụ tạo của Ngài! Nếu Chúa Giêsu chỉ cho phép họ lấy nước mắt mình rửa chân Chúa, như bà Mađalêna đã làm, thì đó đã là một ân huệ lớn lao. Nhưng Ngài lại hạ mình, tự tay rửa chân cho các tôi tớ của Ngài, để cuối đời để lại một tấm gương lớn về sự khiêm nhường và một dấu chỉ khác về tình yêu vô bờ bến của Ngài dành cho chúng ta. 

Vậy mà, lạy Chúa, chúng con vẫn tiếp tục kiêu ngạo, không thể chịu đựng nổi một lời khinh dể hay một sự coi thường bé nhỏ mà không phẫn uất và nghĩ đến trả thù hay sao? Thế mà, vì tội lỗi mình, chúng con đáng bị ma quỷ dày đạp trong hỏa ngục! 

Lạy Chúa Giêsu, gương của Ngài làm cho chúng con thấy đáng yêu cả những sự sỉ nhục và khinh miệt. Con hứa rằng, từ nay trở đi, vì yêu mến Chúa, con sẽ sẵn lòng chịu đựng bất cứ sự xúc phạm hay lăng nhục nào mà con gặp phải. (CAP, III) 

*************
Nguồn: Thánh Alfonso Maria De Liguori, 
Suy niệm dành cho giáo dân và người sống đời thánh hiến, Tập 1, tr. 243-245.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1739,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,70,Chuyên đề,239,Cộng Đoàn,997,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,810,Giáo Hội Việt Nam,409,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1298,Hội Thánh,357,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,4,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1479,Mùa Thường Niên,2768,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,194,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,su,1,suy,5,Suy Niệm,5531,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1155,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,159,Sưu Tầm,206,Tài liệu,618,Tập San Lên Đường,598,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1202,Thời Sự,483,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2795,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1735,Video Nhạc - Phim,795,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ
Bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ
Bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOaZYUQzdIr9VhFI-K7UZaKoa1Dycynu7iPgmS5fi7943wDMMgAQhyO7UTV9Rnqjcjz7ow6PjkGGy12oj9cmsapYK4CHujCzNqNOXHKaAWfFa4nRq2NdonGA6FEvhqJLPtWa_-KZ1gH9bqZP4qO1PewZg4V9tepjyZIiGH5Jfxpac3oMq4j2_d2nonD2E/w695-h215/491926000_10227883999153273_948723604313631733_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOaZYUQzdIr9VhFI-K7UZaKoa1Dycynu7iPgmS5fi7943wDMMgAQhyO7UTV9Rnqjcjz7ow6PjkGGy12oj9cmsapYK4CHujCzNqNOXHKaAWfFa4nRq2NdonGA6FEvhqJLPtWa_-KZ1gH9bqZP4qO1PewZg4V9tepjyZIiGH5Jfxpac3oMq4j2_d2nonD2E/s72-w695-c-h215/491926000_10227883999153273_948723604313631733_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/04/bua-tiec-ly-cua-chua-giesu-voi-cac-mon-e.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/04/bua-tiec-ly-cua-chua-giesu-voi-cac-mon-e.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content