Yêu lắm Minh Râu ơi !
Yêu lắm Minh Râu ơi !
Fb Vũ Quốc Thịnh
(Truyền giáo không bằng lời)
Nếu ai nào đó “chơi” mạng xã hội, chắc có lẽ cũng biết đến Minh Râu.
Lên mạng xã hội nên bỉ nhân quá quen thuộc với hình ảnh anh Minh Rau với hình xăm trổ đầy mình, nụ cười sảng khoái ở sạp rau gần Khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) với những tấm bảng dễ thương. Nhưng ít ai biết, sạp rau này là nơi chứng kiến anh Minh thay đổi từng ngày.
Thấy Minh dễ thương nên tìm ra số điện thoại của Minh để chia sẻ bởi lẽ thấy Minh hay quá !
Trước khi trở thành ông chủ sạp rau, Phạm Hồng Minh (40 tuổi) đi làm ở công ty, lương vài triệu một tháng, cuộc sống gia đình chỉ vừa đủ qua ngày. 12 năm trước, khi bén duyên với nghề bán rau, anh có thể kiếm được 2 – 3 triệu/ngày.
Kiếm tiền dễ dàng, Minh đổ hết vào các cuộc vui cùng bạn bè. Nhiều lần đang canh sạp rau nhưng hễ có ai gọi là anh lại bỏ đó và đi nhậu thâu đêm suốt sáng. Cũng vì vậy mà không khí gia đình căng thẳng, nhiều lần cãi nhau vợ anh lại ôm con về ngoại.
Một ngày, Minh ngồi nhẩm tính số tiền đã đổ ra cho mỗi cuộc nhậu nhẹt có thể mua được vài tấn rau ở chợ đầu mối, có thể giúp bao nhiêu người có bữa cơm canh, vậy là anh quyết tâm thay đổi.
“Cha ơi ! Con bàn với vợ là bán lời 10 đồng thì để ra 2 – 3 đồng rồi ngày nào đi chợ thấy có rau ngon, giá tốt thì lấy về tặng cho công nhân, sinh viên vào buổi chiều. Lịch tặng rau của con không cố định, có thể là một tuần 5 ngày hay 3 ngày tùy theo chợ và duy trì đều đặn suốt hơn 10 năm qua”
Đơn sơ đến mức đơn sơ không thể tưởng.
Cứ tưởng Minh cho người không có điều kiện và bán rau rẻ ... Có khi là tự mua tự tính tiền vì Minh say quá Minh ngủ. Minh ngủ rất đặc biệt với cái võng 1 dây mà có lẽ ít ai ngủ được.
Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh Minh tặng trứng cho những người không đủ khả năng mua với biển báo cực kỳ dễ thương : Người được 6-8 trứng ! Người tham được 12 trứng ...
*Rất dí dỏm và rất dễ thương.
Gọi điện thăm Minh thì vợ chồng Minh có 3 con (2 gái và 1 trai) trong đó có bé gái không khỏe lắm. Dẫu thế nhưng Minh vẫn cứ “lao” đầu vào chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn. Thi thoảng lại thấy Minh chở xe rau vào cho các Dì nuôi những mảnh đời cơ nhỡ.
Vậy đó ! Giữa cái chợ đời mà người ta vun vén thì vẫn có những tấm lòng luôn biết chung chia cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Truyền giáo, làm chứng cho Chúa cách như Minh cũng thật là hay ! Sống đơn giản, nhẹ nhàng và thanh thoát là cách chứng minh mình là người Công Giáo của gia đình Minh.
Yêu Minh lắm Minh râu ơi !
Lm. Anmai, CSsR
COMMENTS