Suy niệm Chúa nhật thứ IV Mùa Chay - Năm C
Suy niệm Chúa nhật thứ IV Mùa Chay - Năm C
Ngày 30 tháng 3, 2025
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Suy Niệm Phúc Âm: Luca 15:1-3,11-32
Câu chuyện dụ ngôn hôm nay, người ta gọi là truyện Người con hoang đàng, hoặc Người cha nhân hậu .
Tôi xin phép nhập đề ‘lung khởi’ một chút.
Tôi nhớ trong các khóa Cursillo có 2 bài Rollo về Nhiệm tích, kết thúc bằng Bí tích Thánh Thể. Vị Linh Mục Rollista với giọng trầm ấm và tha thiết kêu gọi:
Anh em (chị em) rất thân mến. Chúa Giêsu vô cùng thương yêu anh em. Ngài đã đổ máu đào, chết trên cây thập giá để cứu chuộc anh chị em. Trước khi về trời, trong tư cách là Con thiên chúa, Ngài đã nghĩ ra một cách tuyệt diệu, để ở lại cùng anh chị em, là phép Thánh Thể cực trọng. Ngài biết Ngài sẽ bị anh em bỏ rơi trong nhà thờ, trong Nhà Tạm. Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn ở đấy, chờ đợi anh chị em từng ngày, để làm của ăn nuôi sống linh hồn anh chị em, để bảo đảm cuộc sống của anh chị em cho đến ngày tận thế.
Tiếp đến là giờ chầu Thánh thể của từng nhóm De Curia, và giờ chầu chung.
Anh chị em quỳ xung quanh Thánh Thể trong bóng tối mập mờ. Anh hay chị Trưởng khóa mời mỗi anh chị em tùy ơn Chúa, dâng lời tâm sự. Mọi người rưng rưng dòng lệ. Có anh chị em òa khóc lớn tiếng. Mọi tâm tư thầm kín từ lâu, khóa sinh bộc lộ trong nước mắt.
Sau đó, anh hay chị Trưởng dẫn khóa sinh xuống nhà cơm.
Trên đường đi, các trợ tá, gồm cả các Phó Tế và các Linh Mục, quỳ hai bên, giang tay hát nho nhỏ bài Kinh Hòa bình. Khóa sinh mọi người bật khóc. (không ai có thể cầm được nước mắt. Rất tiếc các khóa, sau này, họ đã bỏ mất những giây phút cực kỳ cảm động, sự cảm động đã thay đổi cuộc đời của nhiều người về sau!!!)
Tiếp theo là bữa ăn trưa cũng rất đặc biệt:
Trong bầu khí rất trang trọng và thịnh lặng, người ta tường thuật câu chuyện Người con hoang đàng trở về. Rồi họ thực hiện một hoạt cảnh của dụ ngôn ấy. Chính lúc thấy người con đi hoang trở về, người cha già trong bộ quốc phục, râu tóc bạc phơ, ôm chầm lấy người con. Hai cha con cùng khóc. Giây phút cảm động nhất. Mọi người, cả trợ tá lẫn khóa sinh, đều sụt sùi.
Hướng dẫn viên đọc đến đoạn người cha mở tiệc ăn mừng, thì đèn bật sáng choang: Người cha trang trọng nói: Xin mời bà con dùng tiệc để chung vui với tôi, vì con tôi đã mất, nay tìm thấy. Đã chết, nay sống lại.”
Thế là ‘gia nhân’ ào ào bưng cỗ ra. Mọi người cảm động ăn bữa trưa thật sung sướng.
Kết luận: Một người tội lỗi trở về, cả thiên đàng vui mừng sung sướng.
Người cha nhân hậu đó chính là Thiên Chúa. Ngài luôn chờ đợi con cái tội lỗi trở về.
Tự vấn
1. Tôi có phải là một tội nhân, đang lưỡng lự không biết có nên bỏ đàng tội lỗi mà trở về không?
2. Tôi có nghĩ rằng tội tôi lớn lắm. Chúa không thể cứu được tôi đâu, không?
3. Tôi có đang giận một người nào đó, mà tôi không thể tha thứ được không?
Truyện Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Ngài là người con út trong gia đình. Các chị đã đi tu cả. Từ lúc 14 tuổi, Ngài đã tha thiết vào dòng. Ngài đã kêu xin Đức Giám Mục. Đức Giám Mục đưa ngài sang tận Roma xin Đức Giáo Hoàng cho phép miễn một tuổi, để vào dòng Carmelo mà các chị đã ở trong đó.
Mấy tháng sau, Đức Giám Mục nhận được thư Đức Giáo Hoàng cho phép Têrêsa nhập dòng trước khi đủ 16 tuổi. Nhưng ông cha Linh hướng của nhà dòng rất khó chịu, vẫn làm khó chị mãi. Ông thề sẽ gây mọi khó khăn đau khổ cho Têrêsa.
Ông càng làm khó cho người nữ tu trẻ trung thánh thiện này bao nhiêu, thì chị càng đau khổ, và càng hết lòng nhịn nhục tha thứ cho ông bấy nhiêu.
Thật chỉ có Thiên chúa mới có thể làm cho lòng của chị Têrêsa cao cả đến nỗi có thể tha thứ cho sự nhỏ mọn của một ông cha linh hướng khó chịu này.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS