Suy niệm Chúa nhật thứ III mùa chay, năm C

SHARE:

Suy niệm Chúa nhật thứ III mùa chay, năm C

Suy niệm Chúa nhật thứ III mùa chay, năm C 
Lm Vincent Nguyễn An Ninh 

Suy Niêm: Phúc Âm Lc 13:1-9

Tất cả các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn hối cải, các ngươi sẽ phải chết. 

Các ngươi đừng tưởng mấy người Philato đã giết, là những người tội lỗi hơn những người khác sao? 

Các ngươi tưởng 17 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, là những người tội lỗi hơn những kẻ khác ư? 

- Nếu các ngươi không sám hối, các ngươi cũng sẽ chết như vậy. Và còn hơn nữa. 
- Quý cha là những mục tử, nếu nhờ ơn Chúa, anh em đang bình an, xin tạ ơn Chúa.
- Nếu anh em không bình an, nếu anh em có gì đang lấn cấn, anh em hãy đi sóng xả với Chúa đi. 
- Nếu anh em đang cư xử với giáo dân hà khắc, nếu anh em tự coi mình là người có quyền, nếu anh em đang ức hiếp dân chúng, nếu anh em đang hành xử với dân chúng như một cán bộ, một công an, anh em sai rồi. Anh em đừng bịt mắt dân chúng nữa. Anh em hãy sám hối đi. Nếu không, cái rìu đã đặt vào gốc cây rồi. 
- Nếu anh em là những người chồng, người cha đang hết lòng lo cho vợ con, hãy tạ ơn Chúa. 
- Nếu anh em đang dấu diếm giả hình, anh em đừng cho rằng Chúa không biết. 

Hãy làm việc sám hối ngay đi. 

- Là người mẹ, người vợ, nếu chị em có bình an, hãy tạ ơn Chúa. Ngược lại, nếu thấy mình có gì che dấu. Hãy đi thanh toán đi.
- Nếu là người con tôn kính hiếu thảo, hãy tạ ơn Chúa. Nếu thấy có gì lợn cợn, hãy đi thanh toán nó đi. 
- Là một công nhân hay công chức, nếu thấy mình sóng xả bình an, hãy tạ ơn Chúa. Nếu thấy có gì đó, không dám nói với vợ con, hãy đi xưng tội đi Mùa chay, dù đã sau lễ Phục Sinh, anh chị em vẫn còn thời gian để làm việc đó. Chúa vẫn rất nhẫn nại chờ đợi anh chị em, với lòng thương xót vô biên. 

Thế giới ngày nay đang đầy xáo trộn và đầy lo lắng. Nhưng một khi chúng ta làm hòa được với thiên chúa, chúng ta không còn gì để sợ hãi nữa, dù là bom nguyên tử. 

Tự vấn 

1. Tôi có nghĩ rằng những người bị tai nạn cháy rừng, bị bão lụt, bị tai nạn xe hơi, hoặc bị chiến tranh...., là do tội của họ không? 
2. Tôi có nghĩ rằng những tai họa thiên nhiên, hoặc do con người gây nên, như chiến tranh Trung đông, chiến tranh Ukraine, xẩy ra ở những nơi xa xôi lắm, tôi ở nước Mỹ vĩ đại hùng cường, chắc là có cả thế giới hỗn loạn, tôi cũng chưa đến nỗi nào, không? 
3. Tôi có nghĩ rằng động đất, cháy rừng chỉ ở Cali mới có, bão lụt chỉ ở miền Nam như Florida, như Louisiana mới có, còn tiểu bang tôi đang ở thì rất an toàn, không? 

Vẫn truyện Thánh Phanxicô - Đấng lập dòng “Anh em hèn mọn” 

Một lần Đức Hồng Y mời Ngài vào ở trong dinh Hồng Y của ngài. Thánh nhân vừa khiêm nhường biết ơn, vừa cảm thấy băn khoăn khó chịu, vì các anh em của Ngài đang sống cảnh khó nghèo tuyệt đối. Ngài sinh ra ở trong một căn nhà bỏ trống sau vườn. 

Một hôm Đức Hồng Y đãi tiệc cho nhiều nhân vật nổi tiếng trong vùng. Đức Hồng Y cũng mời Thánh nhân nữa. 

Trong bữa tiệc, thủ trong vạt áo một chiếc bánh mì đã cũ Ngài mới đi khất thực về. Ngài rón rén bẻ khúc bánh khô khốc ra chia cho mỗi vị thượng khách một miếng. Đức Hồng Y mắc cỡ và rất khó chịu. 

Sau bữa tiệc, Đức Hồng Y gọi Thày Phanxicô mà phàn nàn rằng Thày đã làm cho Ngài phải bối rối trước mặt các quan khách.

Thánh nhân khiêm tốn trả lời: “Bẩm Đức Hồng Y, anh em trong dòng của chúng con chỉ sống như thế. Con không dám làm khác đi được.” 

Đức Hồng Y cảm phục, và để cho Thánh nhân trở về với các “Anh em hèn mọn”của Ngài. 

Lm. Nguyễn An Ninh 
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1698,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,966,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,774,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1261,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1418,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5438,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1025,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,196,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,597,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1169,Thời Sự,481,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2630,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,773,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Suy niệm Chúa nhật thứ III mùa chay, năm C
Suy niệm Chúa nhật thứ III mùa chay, năm C
Suy niệm Chúa nhật thứ III mùa chay, năm C
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh43n4vnet6lqXaSxSJWO_k5XerRY0qVIjQRygg3dwAaKuUewzH7bbJNjygEAbBn5LxRD2BaGrmbbPsBi0tyKsRoXpGChhCGgT16yCaxdgOoFWH1hqbL_vnGyiW-TDo47UZki0GRYOPAYgHwpeeT4xYOGaM5KX1IU4dc1x7oiB8T6LhcDsUGcslr83Bpyw/w735-h413/485061351_3175106512645661_2685213181167658628_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh43n4vnet6lqXaSxSJWO_k5XerRY0qVIjQRygg3dwAaKuUewzH7bbJNjygEAbBn5LxRD2BaGrmbbPsBi0tyKsRoXpGChhCGgT16yCaxdgOoFWH1hqbL_vnGyiW-TDo47UZki0GRYOPAYgHwpeeT4xYOGaM5KX1IU4dc1x7oiB8T6LhcDsUGcslr83Bpyw/s72-w735-c-h413/485061351_3175106512645661_2685213181167658628_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/03/suy-niem-chua-nhat-thu-iii-mua-chay-nam.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/03/suy-niem-chua-nhat-thu-iii-mua-chay-nam.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content