Suy niệm Chúa nhật thứ II mùa chay, năm C
Này là Con Ta yêu dấu. Các ngươi hãy nghe lời Ngài.
Suy niệm Chúa nhật thứ II mùa chay, năm C
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Suy niệm
Gần đến ngày Chúa chịu nạn chịu chết, Ngài đưa 3 môn đệ lên núi. Ngài cầu nguyện. Bỗng áo Ngài rực sáng. Có ông Mai Sen và Elia hiện đến, đàm đạo với Chúa Giêsu về cuộc tử nạn sắp tới tại Jerusalem. 3 ông sợ hãi thiếp đi. Khi tỉnh lại, các ông nghe tiếng phán từ trong đám mây: “Này là Con Ta yêu dấu. Các ngươi hãy nghe lời Ngài."
Trước đó, Ngài đã 3 lần tiên báo về cái chết của Ngài, nhưng các ông vẫn lơ mơ chưa hiểu.
Bây giờ, chỉ còn một tuần nữa là đến cái ngày khủng khiếp ấy, Chúa phải đưa 3 ông lên núi Tabor, cho các ông thấy vinh quang của Ngài, cho các ông thấy 2 vị đại Tiên Tri nói về cuộc tử nạn ấy, và cho các ông nghe được tiếng Chúa cha phán về Con của Người.
Từ trên núi đi xuống, Ngài cấm các ông không được nói với ai về những điều các ông vừa thấy, "cho đến khi Con Người từ trong cõi chết sống lại.”
Các ông cũng vẫn chưa hiểu từ trong cõi chết sống lại “nghĩa là gì?”
Tóm lại, hôm nay, cuộc tử nạn của Đấng Cứu thế đã được thông báo từ trời cao, qua:
‒ Chúa Cứu Thế tỏ vinh quang của Ngài
‒ 2 vị Tiên tri lớn trong Cựu Ước là Mai Sen và Elia hiện ra đàm đạo với chúa Giêsu về cuộc tử nạn Ngài sắp chịu tại Jerusalem
‒ Chúa Cha long trọng xác nhận Chúa Giêsu là Con Ngài.
Cho tới bây giờ, hình như nhiều người trong chúng ta cũng vẫn chưa coi việc tử nạn, chịu chết của Chúa có ý nghĩa gì đối với chúng ta, mặc dầu chúng ta đã trải qua mấy chục mùa chay, đã kinh qua mấy mươi lần Tuần Thánh!
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS