Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa
Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa
(Suy niệm của thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
John Phuong
Bản chất của lòng tốt là lan tỏa, nghĩa là luôn san sẻ điều tốt lành cho người khác. Thiên Chúa, là Đấng tốt lành vô biên, nên Người cũng có một khát khao mãnh liệt muốn thông ban hạnh phúc của Người cho chúng ta. Vì thế, Thiên Chúa không nghiêng về việc trừng phạt, nhưng xót thương tất cả mọi người. Nếu Thiên Chúa giáng phạt chúng ta, đó là vì yêu thương, để cứu chúng ta khỏi hình phạt đời đời: “Người phất cờ hiệu cho kẻ kính sợ Người, để họ thoát mũi tên xạ thủ” (Tv 59,6-7). Chúng ta không bao giờ có thể chiêm ngưỡng và ca ngợi cho đủ về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tội nhân, khi Người kiên nhẫn chờ đợi, kêu gọi họ, và đón nhận họ khi họ trở về.
Trước hết, Thiên Chúa đã kiên nhẫn biết bao khi chờ đợi người có tội ăn năn hối cải! Anh em thân mến, khi anh em xúc phạm đến Người, Người hoàn toàn có thể làm cho anh em phải chết. Nhưng thay vì trừng phạt, Người lại kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục làm điều lành cho anh em, bảo toàn mạng sống và chăm sóc anh em. Người giả vờ không nhìn thấy tội lỗi để anh em có cơ hội hoán cải: “Người nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi của loài người, vì họ phải sám hối” (Kn 11,23 Vg). Nhưng làm sao có thể như thế được? Lạy Chúa, Chúa không thể chịu đựng một tội lỗi nào, thế mà Chúa thấy bao tội lỗi nhưng lại không trừng phạt? “Người chẳng thể nhìn sự gian ác, tại sao lại cứ dõi mắt nhìn những kẻ phản nghịch và nín lặng?” (Kbc 1,13 Vg). Chúa nhìn thấy kẻ gian tà, báo thù, lộng ngôn… tội ngày càng nhiều mà vẫn không trừng phạt! Sao Người kiên nhẫn đến vậy? “Chúa đợi chờ để ban ơn cho anh em” (Is 30,18). Thiên Chúa chờ đợi tội nhân hối cải để có thể tha thứ và cứu rỗi.
Thánh Tôma Aquinô viết rằng, khi con người phạm tội, tất cả các thụ tạo—lửa, đất, không khí, nước—theo bản năng của chúng đều muốn trừng phạt tội nhân để báo thù cho những xúc phạm đối với Đấng Tạo Thành. Nhưng vì lòng thương xót, Thiên Chúa ngăn cản chúng. Lạy Chúa, Chúa chờ đợi kẻ ác hoán cải, nhưng chẳng lẽ Chúa không thấy rằng họ đang lợi dụng lòng thương xót của Chúa để xúc phạm đến Chúa nhiều hơn đó sao? “Lạy Chúa, Ngài đã ưu ái dân tộc này: có phải họ đã tôn vinh Ngài chăng?” (Is 26,15 Vg). Và tại sao Chúa lại kiên nhẫn đến thế? Vì Thiên Chúa “không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống” (Ed 33,11).
Ôi, lòng kiên nhẫn lạ lùng của Thiên Chúa! Một tác giả đã nói rằng, nếu Người không phải là Thiên Chúa, thì Người thật bất công, vì Người quá kiên nhẫn với tội nhân. Quả thực, nhiều người phạm tội, sống trong tội lỗi, ngủ yên trong tội lỗi suốt nhiều năm tháng; có kẻ còn khoe khoang về sự gian ác của mình; dường như họ thi đua nhau trong việc khiêu khích Thiên Chúa, trong khi Người vẫn không ngừng mời gọi họ đến với ơn tha thứ!
Lời nguyện
Lạy Chúa con, đáng lẽ giờ đây con phải ở trong hỏa ngục. Nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa, con vẫn còn đây trước nhan Người, trong khi Người đang mời gọi con yêu mến Người: “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi” (Đnl 6,5); và Chúa phán với con rằng Người sẵn sàng tha thứ cho con, nếu con thực sự ăn năn về các xúc phạm con đã gây ra cho Người. Vâng, lạy Chúa con, con yêu mến Chúa hết lòng, và con hối tiếc vì đã xúc phạm đến Người, còn hơn bất cứ tai ương nào có thể xảy đến với con.
Lạy Đấng nhân lành vô cùng, xin soi sáng cho con, giúp con nhận ra lỗi lầm của mình đối với Chúa. Con không muốn tiếp tục khước từ những lời mời gọi của Người nữa. Con không muốn làm buồn lòng một Thiên Chúa đã yêu thương con đến vậy và đã bao lần tha thứ cho con bằng một tình yêu vô biên.
Lạy Chúa Giêsu của con, phải chi con đừng bao giờ xúc phạm đến Ngài nữa! Xin tha thứ và cho con, từ nay về sau, chỉ sống cho Ngài, Đấng đã chết vì con; xin giúp con chịu đựng mọi đau khổ vì tình yêu dành cho Ngài, vì Ngài đã chịu đau khổ quá nhiều vì con. Ngài đã yêu con từ đời đời, xin làm cho con cháy bừng tình yêu dành cho Ngài đến muôn đời. Con hy vọng mọi sự nơi Ngài, lạy Đấng Cứu Độ con, nhờ công nghiệp của Ngài.
Con cậy trông nơi Mẹ Maria. Lạy Mẹ, xin cứu con nhờ lời chuyển cầu của Mẹ. (AM, XVI, 1)
COMMENTS