Phán xét cuối cùng là vĩnh viễn
Phán xét cuối cùng là vĩnh viễn
(Suy niệm của thánh Alfonso trong Mùa Chay)
John Phuong
Cuộc đời này rồi sẽ qua đi. Khi đó, mọi vinh hoa, lạc thú và phù hoa trần thế sẽ chấm dứt; tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại hai cõi đời đời: một là vinh quang, một là đau khổ; một đầy hạnh phúc, một tràn bất hạnh; một nơi vui mừng, một nơi chịu cực hình. Người công chính sẽ vào thiên đàng, còn kẻ tội lỗi phải xuống hỏa ngục. Thật khốn nạn cho ai đã yêu thế gian, và vì những lạc thú tầm thường của đời này mà đánh mất tất cả: linh hồn, thân xác, thiên đàng và Thiên Chúa.
Hãy suy ngẫm về bản án đời đời. Đức Kitô, vị Thẩm Phán, sẽ quay về phía những kẻ bị luận phạt và nói với họ: “Hỡi những kẻ vô ơn, giờ đây mọi sự đã kết thúc rồi! Đây là giờ của Ta, giờ của chân lý và công lý, giờ của phẫn nộ và báo trả. Các ngươi đã chọn lấy sự nguyền rủa, thì hãy nhận lấy nó. Hãy bị nguyền rủa từ nay cho đến muôn đời. Hãy rời xa Ta, bị tước mất mọi điều thiện hảo và phải gánh chịu mọi cực hình, trong ngọn lửa đời đời” (x. Mt 25,41).
Sau đó, Ngài sẽ quay về phía những người được tuyển chọn mà phán: “Hỡi những người được Cha Ta chúc phúc, hãy đến mà chiếm hữu vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị cho các con. Hãy đến, không phải để vác thập giá theo Ta nữa, mà là để đội triều thiên cùng với Ta. Hãy đến để làm gia nghiệp của Ta, chia sẻ vinh quang của Ta. Hãy đến để ca ngợi lòng thương xót của Ta đến muôn đời. Hãy từ biệt kiếp lưu đày mà về quê trời, từ những đau khổ đến niềm vui, từ nước mắt đến nụ cười, từ cực hình đến an nghỉ đời đời” (x. Mt 25,34).
Lạy Chúa Giêsu của con, con hy vọng được ở trong số những người được chúc phúc này. Con yêu mến Ngài trên hết mọi sự; xin chúc lành cho con ngay từ bây giờ. Và xin Mẹ Maria, Mẹ của con, cũng chúc lành cho con. (ME, V, 2b-3)
COMMENTS