Nhớ cha Giuse Đặng Chí San, O.P. Nhân ngày giỗ 1 năm
Nhớ cha Giuse Đặng Chí San, O.P.
Nhân ngày giỗ 1 năm
Fb Vũ Quốc Thịnh
Hình ảnh của một linh mục uyên thâm nhưng hết sức bình dị, có thể gần gũi với bất cứ ai và nhất là những người nghèo. Một linh mục – cha giáo – của bao nhiêu anh em nhưng vẫn ở trong cung cách gần gụi đó là Cha Cố Giuse Đặng Chí San.
Thời gian trôi đi quá nhanh, hôm nay tròn một năm, cha giáo Giuse Đặng Chí San, linh mục Dòng Đaminh, đã trở về Nhà Cha sau hành trình 72 năm dương thế đầy trung tín, yêu thương và phục vụ. Dù Cha qua đi nhưng có lẽ một năm trôi qua, ký ức về Cha Giuse vẫn còn in đậm trong tâm khảm không chỉ của bỉ nhân nhưng của biết của bao người – những giáo dân, tu sĩ, bạn hữu và học trò đã từng được đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt bởi trái tim mục tử đầy nhiệt huyết của Cha.
Cha Giuse Đặng Chí San thuộc dòng Đa Minh Việt Nam, Cha thọ 72 tuổi, 50 năm khấn dòng, 31 năm linh mục. Cha là linh mục gốc giáo phận Hưng Hóa. Vào thập niên 1990, cha có thời gian giảng dạy và đào tạo lớp chủng sinh của giáo phận gởi vào Sài Gòn tu học. Cha còn đi dạy tại các học viện của dòng Đaminh, nghiên cứu về đối thoại liên tôn, đặc biệt là Phật giáo. Với mình, cha cũng có nhiều dịp lui tới giáo xứ Lộc Hưng và bà con giáo dân Hiền Quan, quê của cha, nên cũng có nhiều gắn bó.
Vẫn còn đó với dáng vẻ trầm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ảnh hưởng, cha San để lại trong lòng người nghe một ấn tượng sâu sắc mỗi khi chia sẻ Tin Mừng. Lời giảng của Cha Giuse không cao siêu, mà gần gũi, sâu sắc, chạm đến trái tim. Cha Giuse không giảng bằng lý trí, mà bằng con tim đã thấm nhuần Thánh Kinh và từng nỗi đau của con người.
Không chỉ là nhà giảng thuyết, Cha Giuse còn là một nhà giáo tận tụy, một người thầy thầm lặng truyền cảm hứng cho bao thế hệ sinh viên, linh mục trẻ và tu sĩ trẻ. Cha Giuse sống đơn sơ, khiêm tốn, luôn đặt tha nhân lên trên bản thân, đặc biệt ưu ái với những ai bé mọn, nghèo khó.
Cha Giuse Đặng Chí San là người Cha khả ái, chân thành và bao dung. Ngài không lớn tiếng, không bon chen, nhưng lại là điểm tựa âm thầm cho nhiều người – bằng sự hiện diện nhẹ nhàng mà đầy thấu hiểu. Chắc hẳn hình ảnh phì phèo điếu thuốc nơi Cha vẫn cò đó trong ký ức ủa bao người thân. Có người từng nói: "Gặp cha San là cảm thấy có Chúa ở gần." Và thật đúng như thế – bởi Cha Giuse sống như một tấm gương phản chiếu dung mạo hiền lành và khiêm nhường của Đức Kitô.
Bỉ nhân nhớ Cha nhất vẫn là bài học về Thánh Lễ dẫu rằng Cha Cố không dạy môn Phụng Vụ. Lời Cha Cố còn văng vẳng bên tai bỉ nhân : “Xin anh em khi cử hành Thánh Lễ hết sức sốt sắng nhé ! Vì khi đó mình gặp gỡ anh Giêsu. Nhớ là khi truyền phép phải hết sức sốt sắng ...”
Và giờ đây, dù thân xác Cha Giuse đã an nghỉ trong lòng đất, nhưng tinh thần, gương sống và lời giảng của cha vẫn còn vang vọng. Chúng ta không tưởng niệm Cha trong nỗi tiếc thương vô vọng, mà trong niềm hy vọng và biết ơn sâu xa – vì tin rằng Cha Giuse đang tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta từ Thiên Quốc, nơi không còn đau khổ, nước mắt hay chia ly.
Nhân dịp giỗ đầu của Cha Giuse, chúng ta xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì món quà quý báu là đời sống của cha Giuse Đặng Chí San – một mục tử theo lòng Chúa, một tu sĩ Đaminh trung tín, một chứng nhân của Tình Yêu. Xin cho chúng ta biết tiếp nối ngọn lửa đức tin và lòng mến mà Cha Giuse để lại, để cuộc đời mỗi người cũng trở nên bài giảng sống động giữa thế gian hôm nay.
Lm. Anmai, CSsR
COMMENTS