Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi!

SHARE:

Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi!

Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi! 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD

Hôm nay, Chúa nhật thứ nhất (I) Mùa Chay. Trước khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho nhân loại, Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện suốt 40 ngày, Người được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Thánh Luca trình thuật rằng: 

„Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.“ (Lc 4,1-13). 

Tại sao chúng ta gọi 40 ngày Mùa Chay là: Mùa Chay Thánh? 

Có phải chúng ta sống đúng như Giáo Hội chỉ bảo: Giữ chay nghiêm ngặt, bố thí rộng rãi, và cầu nguyện liên lỉ là chúng ta thực thi đúng và sẽ được nên thánh? 

Khi đặt câu hỏi này, chúng ta chỉ có một câu trả lời duy nhất. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết: „Tất cả mọi người phàm đều bị tội lỗi thống trị. Như có lời chép rằng: Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không.“ (Rm 3,10). 

Mùa Chay Thánh là thời cơ, là cơ hội giúp chúng ta quay trở lại (Umkehr) với Thiên Chúa. Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta hằng tuyên xưng: „Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.“ 

Giáo Hội kêu gọi con cái sống 40 ngày chay tịnh, để xin Chúa chuyển hóa đời sống của mỗi người, và thánh hóa tâm hồn chúng ta, hầu xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Phục Sinh. Khi chúng ta được Chúa thánh hóa, nghĩa là được gắn liền với Chúa Giêsu, như cành nho được sống bởi nhựa sống từ thân „Cây Nho“ chính là Chúa Giêsu. 

Mỗi năm, vào đầu Mùa Chay, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta nhớ đến lời dạy của Chúa Giêsu về 3 điều quan trọng, hầu giúp chúng ta thắng vượt các cơn cám dỗ của may quỷ, Chúa Giêsu dạy 3 điều đó là: „A B C“ A: là ăn chay, B: là bố thí, C: là cầu nguyện. 

Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. 

Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. 

Suy niệm đến đây tôi chợt nhớ đến thời gian gần đây chương trình y khoa về sức khỏe, người ta hay nói đến 3 căn bệnh nguy hiểm có thể từ từ dẫn đến hiểm nghèo. Đó là 3 CCC. 

3 C là „cao mỡ“, „cao máu“, „cao đường“. 3 chứng bệnh này đều liên quan đến tim mạch. Người ta có thể bị đột quỵ hay bị tai biến mạch máu bất thình lình. Có nhiều người ỷ mình có tiền của, ăn uống vui chơi quá độ, khi biết trong người mình có 3 C thì đã trễ rồi. 

Lời Chúa dạy không chỉ giúp phần hồn chúng ta khử trừ được sự kiêu ngạo, tham lam, đố kị. Nếu xét về mặt thể xác, 3 điều Chúa Giêsu dạy đều có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Ăn chay, là ăn uống điều độ, tránh được bệnh béo phì, bệnh máu nhiễm mỡ, nhiễm đường. Người béo quá khớp xương không chịu nổi sức nặng thì chỉ có ngồi xe lăn, nhiễm mỡ, nhiễm đường làm cho mạch máu nhỏ lại tạo ra tình trạng cao áp huyết rất nguy hiểm. 

Ăn uống điều độ, vui chơi tiết độ, nếu có dư giả thì giúp đỡ người gặp khó khăn, thì tâm hồn ta cũng được vui. Vì khi bạn trao tặng bông hồng cho ai, thì hương thơm của bông hồng vẫn còn trên tay bạn. Khi tâm hồn vui tươi thì bạn có được sự bình an. 

Khi cầu nguyện thì Chúa sẽ lắng nghe, vì con đã thực thi lời Chúa dạy: „yêu mến người thân cận như chính mình.“

Trong Phúc âm Chúa nhật thứ nhất Mùa chay hôm nay, (Lc, 4,1-13) chúng ta gặp lại con số 3 một lần nữa: Chúa Giêsu bị Satan dụ dỗ về 3 điểm, tức là 3 ước muốn mãnh liệt nhất của loài người, của „cái tôi“ giả tạo: thụ-hưởng, danh-vọng và quyền-lực. Đó là 3 điều dụ dỗ rất mực tế nhị và độc hại, đã từng làm cho loài người điên đảo, phạm những điều ngang ngược, phi nhân, phi nghĩa. Chúa Giêsu đã dùng thần lực của Thánh Kinh mà khử trừ 3 dụ dỗ thâm hiểm đó của Satan.

Mùa Chay, Mùa Giáo Hội mời gọi mọi người cầu nguyện, ăn chay hãm mình, làm việc bác ái, nhìn lại những giới hạn nơi bản thân, bớt đi sự tự phụ, kiêu căng, để vượt thắng những đam mê, những đòi hỏi vô bổ của thể xác, những quyến rũ của thế gian, tiền tài, sắc dục, và danh vọng, quyền lực mà ma quỷ luôn luôn cám dỗ tất cả mọi người không trừ một ai, kể cả Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ. Ba chước cám dỗ này người ta gọi là "ba thù". 

Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa ban ơn để con lắng nghe và nghi nhớ Lời Chúa mà đem ra thực hành. Vì Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin Chúa giúp con thực thi Lời Chúa dạy: Kính thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu mến tha nhân như chính mình. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1692,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,964,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,769,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1259,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1412,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5431,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1017,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,195,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,596,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1167,Thời Sự,480,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2619,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,772,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi!
Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi!
Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghacwytrKza8xG0ilpxdGBI6NRx1WO_MP1KkYP4KC3kik74ighg05WvJ6u0MfV1hK_yrJtStIjEIZrcf0ajIHYvyDfOL052iBxz3QVHzqPPlAplcQ_eEd2h1OEeIuRGPtg8GzlCjZwIaTmHuAkS4T6H9rw1PvuuEJSWq79s8p8qbnJ2SC-43N0CK_EIKc/w677-h381/482024885_3160640687425577_6175329510277728902_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghacwytrKza8xG0ilpxdGBI6NRx1WO_MP1KkYP4KC3kik74ighg05WvJ6u0MfV1hK_yrJtStIjEIZrcf0ajIHYvyDfOL052iBxz3QVHzqPPlAplcQ_eEd2h1OEeIuRGPtg8GzlCjZwIaTmHuAkS4T6H9rw1PvuuEJSWq79s8p8qbnJ2SC-43N0CK_EIKc/s72-w677-c-h381/482024885_3160640687425577_6175329510277728902_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/03/nguoi-phai-bai-lay-uc-chua-la-thien.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/03/nguoi-phai-bai-lay-uc-chua-la-thien.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content