Mục đích tối hậu là quyết định
Mục đích tối hậu là quyết định
(Suy niệm của thánh Alfonso trong Mùa Chay)
John Phuong
Hỡi Kitô hữu, hãy suy ngẫm và tự nhủ lòng: Mình chỉ có một linh hồn; nếu mất linh hồn, mình sẽ mất tất cả. Nếu ta được cả thế giới mà mất linh hồn, thì ích gì?
Nếu mình có trở thành người vĩ đại, nhưng đánh mất linh hồn, điều đó có lợi gì?
Nếu mình chỉ lo tích lũy của cải, cải thiện cuộc sống, làm giàu cho con cái, nhưng cuối cùng mất linh hồn, thì có ích gì?
Tất cả danh vọng, lạc thú, phù hoa đã mang lại lợi ích gì cho biết bao người từng sống trong thế gian, giờ đây chỉ là bụi tro trong mộ phần và đang chịu trừng phạt trong hỏa ngục?
Vậy, nếu linh hồn là của mình và mình chỉ có một linh hồn, thì sai lầm một lần là sai lầm mãi mãi. Vậy, hãy thận trọng lo cho phần rỗi linh hồn mình. Đây là điều vô cùng hệ trọng, vì nó là điều quyết định mình sẽ mãi mãi hạnh phúc hay bất hạnh.
Lạy Chúa của con, con thú nhận với sự xấu hổ rằng đến giờ con vẫn sống mù lòa, vẫn xa cách Người và chẳng nghĩ đến phần rỗi đời đời của mình. Xin cứu con, lạy Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô. Con thà mất mọi sự còn hơn đánh mất Người.
Lạy Mẹ Maria, niềm hy vọng của con, xin cứu con nhờ lời cầu bầu của Mẹ. (ME, II, 3)
COMMENTS