Kịp thời lo cho phần rỗi của mình
Kịp thời lo cho phần rỗi của mình
(Suy niệm của thánh Alfonso trong Mùa Chay)
John Phuong
Mục đích của cuộc đời là điều dễ bị lãng quên hơn hết! Người ta thường mải mê tích lũy của cải, tìm vui thú trong yến tiệc, hưởng thụ cuộc sống xa hoa: nhưng lại không phụng sự Thiên Chúa, không chăm lo cứu rỗi linh hồn mình, và coi cùng đích đời đời là chuyện nhỏ nhặt! Và thế là phần lớn các Kitô hữu cứ vui chơi, ca hát, hưởng lạc mà không hay rằng họ đang tiến dần về địa ngục. Ôi, nếu họ hiểu địa ngục là gì!
Hỡi con người, sao con cố gắng như thế để tự hủy diệt mình, mà lại không làm gì để được cứu rỗi? Thư ký của Vua Pháp II khi lâm chung đã than thở: “Khốn nạn cho tôi! Tôi đã dùng bao nhiêu giấy mực để viết thư cho nhà vua, nhưng lại không dành một tờ nào để ghi nhớ tội lỗi của mình và xưng tội chân thành!” Còn Vua Philip III của Tây Ban Nha khi qua đời đã thốt lên: “Ôi, giá mà tôi chỉ là một người phục vụ Chúa trong sa mạc, thay vì làm vua!”
Nhưng những lời than thở và hối tiếc ấy có ích gì vào giây phút cuối đời? Chúng chỉ mang lại tuyệt vọng mà thôi. Hãy học lấy bài học từ những con người đó mà sống sao cho đạt đến phần rỗi của con, nếu con không muốn rơi vào cùng một nỗi tuyệt vọng như họ. Hãy nhớ rằng mọi việc con làm, lời nói hay suy nghĩ, nếu không làm đẹp lòng Chúa, đều là vô ích.
Thôi, đã đến lúc phải đổi thay cuộc đời. Con còn chờ gì nữa mới tỉnh ngộ? Hay con muốn đợi cho đến khi hấp hối, khi đứng trước cửa ngưỡng của cõi vĩnh hằng, khi đối diện với cửa địa ngục? Khi ấy sẽ không còn thời gian để sửa chữa sai lầm nữa đâu.
Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Con ăn năn tội lỗi mình hơn tất cả mọi sự dữ khác.
Lạy Đức Maria, hy vọng của con, xin cầu nguyện cùng Chúa Giêsu cho con. (ME, I, 3)
COMMENTS